Mình nói ra điều này k biết có thừa với những Mẹ chuẩn bị sanh hay k, nhưng mình nói để các Mẹ gần ngày sanh lưu ý và r1ut kinh nghiệm cho bản thân mình. Mẹ nào ở SG nhất là KV quận Thủ Đức nếu mới đây (khỏang 17h đến 20h) khi có công việc phải vô SG sẽ gặp cảnh kẹt xe ỡ ngã tư Bình Triệu. Mình và Tí anh đi đám giỗ bên khu Bình Triệu, lúc đi (gần 18h) thì gặp kẹt xe, mình vẫn đi, khỏang gần 19h mình về chạy ra gần ngã tư xe vẫn còn kẹt, chờ hòai, mình đành chở con trai chạy ngược về hướng cầu Gò Dưa đi đường làng qua QL đề quay về lại ngã tư (qua cầu Ông dầu). Tưởng k bị kẹt nhưng vẫn xe nối đuôi nhau, khi qua cầu mình gặp một cảnh tượng làm mình rất đau lòng. Một Mẹ nào đó đang trên đường đi sanh, đau bụng quá và em bé muốn ra nên trước mắt mình và mọi người đang nhích từng bước một là Mẹ đó nằm dưới bệ đường, trên người đang đắp khăn và trong tư thế rặn em bé, và cũng có một người nào đó đang thăm khám (k biết phải BS hay ai đó đi đường), có một anh (mình đóan là chồng) đang điện thọai. Mình nghĩ lúc đó xe cứu thương nào mà lại được chứ. Con trai mình hỏi là tại sao Cô đó nằm đó, mình trả lời đang sanh em bé. Mình thấy thương cảm cho hai Mẹ con nhà Mẹ đó. K biết giờ đã di chuyển được vào BV nào gần nhất chưa nữa. Mình kể ra đề các Mẹ gần sanh lưu ý khi đi sanh phải chủ động và tính tóan thời gian, vì đường xá SG dạo này như con rùa già vậy đó. Chứ để sanh con rớt ngòai đường khổ lắm. Mình cầu mong Mẹ đó sanh Mẹ tròn con vuông, mạnh khỏe.