Các mẹ đang mang bầu mà có số cân đầu 7 hoặc kiểu gì lên bàn đẻ cũng đầu 7 vào buôn đi
8-}8-}8-}
Báo cáo cả nhà là hôm nay em có thai được 27w5d và vừa xong em kiểm tra sức khỏe đạt mốc 70 Kg. Híc, kinh khủng quá. Chẳng biết làm thế nào các mẹ ạ. Không ăn thì sợ con bé, mà ăn thì cứ tăng cân vùn vụt. Mà em nói luôn là em ăn không có gì là "vô tội vạ" đâu ạ. Nếu so thực đơn của nhiều mẹ thì em có khi chỉ bằng 1/3 thui. Sữa bầu thì em ko uống, chỉ uống sữa tươi thôi. Đồ ngọt em cũng ăn rất hạn chế ( trộm vía đi khám con em cũng không bị nhỏ ). Vậy mà cân nặng thì vẫn tăng đều đều. Em tăng 16 kg rồi. Lúc chưa có bầu em cũng hơi mũm mĩm. Cao 1m55 nặng 54kg. Bây giờ chắc cứ phải sống chung với lũ các mẹ nhỉ. Hạn chế kiểu gì nhỉ. À mà quan trong lúc đẻ xong lấy lại phong độ kiểu gì nhanh nhất nứa chứ.
Em vứa cân xong sốt ruột quá nên gọi các mẹ buôn cùng. Đến tối em tìm hiểu xem có cách nào hay không cùng buôn với các mẹ nhé. Mẹ nào có cùng tâm trạng vào đây buôn với nhau đi.