Các mẹ có kinh nghiệm vào giúp em chuyện sữa bầu-thuốc bổ với ạ!!!
Chào các chị! Em năm nay 29 tuổi, đang mang thai con đầu lòng. Do gia đình chồng muốn em đi khám bên Hùng Vương cho gần nhà( có gì sau này sẽ sinh ở HV lun) nên em vào khám đến nay dc 2 lần, mỗi lần 1 bác sĩ khác nhau, mỗi lần gặp bác sĩ khác' còn lại là siêu âm các thứ(do chị dâu trc đây có vào khám và quen 1 chị hộ sih trong đó nên muốn e vào khám, đến khi sinh thì gặp bác nào đỡ thì gửi bác đó) Khi đến khám em cũng chủ động nói lun là em đang uống thuốc bổ Blackmore dc 2 tháng, bác sĩ bảo" thế thì cứ tiếp tục uống".Em muốn đi khám bác sĩ tư vì em muốn dc tư vấn cặn kẽ, trong khi cứ đi bệnh viện nhưng phãi nhờ chị hộ sinh dẫn đi cho nhanh lần nào cũng bồi dưỡng 1-200n mà ko hỏi han dc gì. Nhưng các đây mấy tuần chị dâu khuyên em uống sữa bầu, mặc dù em đã uống thuốc bổ nhưng em cũng ráng uống sữa, uống vào dc 3 ngày thì em bị tiêu chảy, ko hẳn giống bị tào tháo rượt nhưng nó giống như sữa ko hấp thụ dc vào cơ thể nên bị đào thải vậy.Sau đó em ngưng uống suốt 7 ngày sau e vẫn bị. Gia đình chồng lại mua sữa enfamama cho em uống, bảo là dù bị tiêu chảy cũng phải cố gắng mà uống, uống dc 2 ngày...Sáng hôm nay em bắt đầu uống 1 ống calci trc bữa ăn, sau đó vài tiếng e uống viên sắt, đến trưa nằm ngủ thì đau bụng quặn lun(chưa từng đau như thế), sau đó em đi wc thì ..(xin lỗi các chị) có mùi thuốc.. ; ( Em cảm thấy rất mệt với các thể loại sữa, và em nghĩ là do e uống sữa nên mới ra nông nỗi này. Ngày nào đi làm về anh của chồng em và chị dâu cũng hỏi đã uống thuốc chưa? , 1 ngày uống 3 ly sữa chưa...nếu e ko uống thì sau này con em ko cao lại bảo do em lùi mà còn ko chịu uống sữa.Em bầu 11 tuần rưỡi chưa thấy bụng to gì thì chị dâu lại gọi lại đưa bụng cho xem và nói với mẹ chồng là do e ko uống sữa và ko ăn uống gì. rong khi em uống thuo1c Blackmore mỗi ngày ko hề bị tiêu chảy, mỗi ngày an uống bình thường(có khi nhiều hơn cả chồng em nữa). Bây giờ trong nhà e giống như người nhỏ tuổi và ko có kinh nghiệm, nếu ko làm theo lời gia đình chồng thì chồng em cũng bị lôi ra nói.Mà cứ uống sữa vào làm em ;(, đêm qua e cũng bắt chước các chị khuyên nên uống sữa chậm chậm để dể hấp thu nhưng kết quả ko ăn thua.