Các mẹ chuẩn bị sinh ở bệnh viện Đức Giang chú ý kẻo bị lừa nhé !!!!!!!!!
Mình vừa mới sinh bé ở Bênh viện Đức Giang ngày 16/01/2014 vừa qua, mặc dù trong phòng sau sinh có ghi rõ cảnh báo chú ý kẻo bị mất cắp, nhưng sự việc mà gia đình mình mắc phải là bị lừa chứ ko bị trộm cắp, móc túi, mình chia sẻ lên đây để mẹ nào chuẩn bị đi sinh ở bệnh Viên Đức Giang cẩn thận hơn nhất là những ai có các bà nội ngoại ở quê lên chăm sóc nhé
Bà nội nhà mình quê ở TB, gia đình mình đang sống và làm việc ở HN nên mình ko về quê sinh bé mà đăng ký sinh luôn ở BV Đức Giang, đến hôm mình vào viện bà nội ở quê lóc cóc mò lên vào thẳng bệnh viện trông cháu, vốn tính người nhà quê thật thà chân chất, với lại bà nội nhà mình cũng hay nói nữa ( phổi bò) ai cũng có thể chuyện trò làm quen ngay được, sau hơn 1 ngày nằm viện mình để ý thấy một người phụ nữ khoảng 55-60 tuôi cứ đi lang thang khắp các phòng để hỏi han, lân la làm quen, lúc bà nội nhà mình chưa đến nơi thì người phụ nữ ấy có qua phòng mình hỏi mấy câu vu vơ như là: nhà bác này sắp về chưa?, rồi sinh chưa?... nhưng chẳng ai trả lời, gần 7h sáng thì bà nội lò dò vào đến nơi thăm cháu, vừa bế cháu lên ngắm nghía thì các y tá yêu cầu mình chuyển phòng khác, trong lúc chờ chuyển giường thì vẫn người phụ nữ ấy thấy bà bế cháu liền lân la hỏi han dăm ba câu chuyện mình cũng chẳng để ý họ nói chuyện gì nữa, mình chỉ quan tâm khi người ấy nhận cùng là người Thái bình, bảo là lên chăm cháu ngoại, rồi nói chuyện tết đến nơi rồi ko ở lại chăm cháu được chỉ 25 âm lịch là về thôi, bà nội nhà mình như bắt được người quen, thế rồi ruột để ngoài da có gì tâm sự chia sẻ hết, mà ko hiểu sao gần đến lúc mình chuyển giường thì thấy 2 bà ấy nhận là người quen, rồi họ hàng, rồi kết cục là cùng chung nhà thờ họ mới đau chứ. Mình chỉ nghe được câu chuyện đến đó thì phải chuyển giường sang phòng khác còn 2 bà ấy vẫn ngồi nói chuyện, một lúc sau thấy người phụ nữ ấy te te chạy sang giường mình hỏi bà đâu, mọi người đều ngơ ngác bảo 2 bà ngồi cùng nhau mà bây giờ ko thấy bà nội đâu, thì ra do mải nói chuyện ko biết con chuyển đi phòng nào đang đi tìm, rồi chính người phụ nữ ấy tìm được bà về giường, lúc đó đã trưa nên bà ngoại cùng bé lớn ra ngoài chơi, bố đi mua đồ ăn về cho mẹ và bà nội, người phụ nữ ấy vẫn ngọt ngào " chị em mình mấy khi gặp được nhau chốn đông đúc này thôi thì 2 chị em mình ra ngoài ăn trưa cùng cho vui" vừa lúc ấy bố mang cơm vào cho mẹ và bà nội, sơ suất thế nào bố cháu quên mua thịt luộc mà ko có nước chấm, thuyết phục bà đi ăn cùng ko được vì bố cháu mua thức ăn về rồi, thấy thiếu nước chấm người đó nhanh nhảu bảo để tôi xin cho, thế là mụ ta lấy ở đâu đó cái cặp lồng inox có một chút nước mắm trên nắp. Đang đói bụng nên mình chén một mạch, giục bà nội ăn đi, bà vừa cầm đôi đũa thì thấy bà đặt cháu xuống giường rồi đi ra ngoài mang theo cả bát cơm, cháu khóc mình thấy hơi bực vì bà bỏ đi đâu ko biết, lát sau thấy bà quay lại mình cũng chả hỏi xem bà đi đâu. Sau đó bố cháu ăn trưa xong về giường mình nói là cái bà ấy cứ hỏi vay tiền nhưng ko có cho vay ( mụ ấy biết đó là con trai bà nên hỏi vay) bà nội giật mình trả lời " tao cho vay rồi", bố cháu hỏi thế bà biết bà ấy ở phòng nào, giường nào ko? con gái bà ấy ở đâu, cùng phòng hay khác phòng, bà nội tá hỏa đi tìm mụ ấy nhưng ko thấy nữa mới biết mình bị lừa, từ quê lên hn chắc bà nội cũng ko có nhiều tiền nên có bao nhiêu đưa hết bấy nhiêu, biết mình có lỗi nên bà cũng áy náy, cháu nội thì chưa được gì bị lừa hết sạch tiền ( của đáng tội bà nội nhà mình cũng lắm chuyện, ngồi đâu chuyện đó cơ, chỗ nào cũng quen ngay được, tuy có cả bà nội và bà ngoại lên chăm cháu nhưng mụ ấy chỉ chăm chăm nói chuyện với bà nội thôi)
Mình chia sẻ lên diễn đàn này để mẹ nào chuẩn bị đi sinh ở bệnh viện Đức giang chú ý đối tượng lừa đảo này nhé ( nhận diện: đầu quấn khăn, tóc hơi bạc, miệng nhai trầu... hay đi lân la hỏi chuyện linh tinh, tốt nhất là ko tiếp chuyện, chỉ tiếp chuyện khi người đó nằm giường bên cạnh, biết rõ người ta nằm giường nào đã nhé các mẹ nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1