Các mẹ nếu có ai đi khám ở bệnh viện Bạch Mai thì mình khuyên ko nên vào đó, vừa tốn tiền bác sĩ thì tắc trách, đợi chờ thì lâu.


Mình vào khám từ tuần thứ 27 khám 1 2 lần đầu thì còn tử tế, đến tuần thứ 33 mình vào khám bắt đầu nẩy sinh một số vấn đề, ko hiểu là từ trước đến nay như thế hay bjo mới vô trách nhiệm như vậy.


Tuần thứ 33 mình vào khám, đến từ 1h30 cả bác sĩ siêu âm lẫn bác sĩ khám đều chưa đến, mình vào hỏi thì có mụ y tá hỏi bao nhiêu tuần rồi và ký giấy cho mình làm siêu âm 4D, mình nói tuần thứ 31 mình vừa làm siêu âm 4D ở đây bjo lại làm tiếp có ảnh hưởng ko thì con mụ y tá kêu chả làm sao cả cứ siêu âm đi, sau khi mua giấy sa mình ngồi đợi, đến gần 3h bs khám thai mới đến và đến gần 3h30 bs siêu âm mới đến, ko thể hiểu bs làm ăn kiểu j, vừa làm mất time mà toàn bà bầu ngồi đợi chờ lâu mệt như thế.


Sau đó đến 2 tuần sau bs hẹn khám lại, mấy con y tá khám thai ko thèm khám cho, mình phải vào hỏi nó mới đo cho đc mỗi huyết áp. Còn bs siêu âm thì thôi vừa nằm lên chưa đc 10s đi xuống. Nhưng vẫn còn đỡ hơn 1 tuần sau nữa mình đến khám tiếp, lần này thì ko thể chấp nhận đc:Nottalkin:, sau khi xếp sổ vào chờ mình hỏi bs là bs kí giấy e ra mua luôn phiếu siêu âm cho nhanh thì bs kêu cứ chờ đi đến lượt thì tôi bảo, chờ hơn nửa tiếng đồng hồ bs gọi vào bảo là " ra mua giấy sa 2D" bực ko chịu đc, mua giấy xong lại xếp vào chờ tiếp, mà cái con y tá phụ trách đọc tên siêu âm thì bỏ đi nấu cơm trưa, còn cái ông bs sa 2D thì cứ sa 5ph lại bỏ đi đâu mãi sau mới quay lại sa, mà ko hiểu già rồi mắt kèm nhèm hay là làm ăn vô trách nhiệm, vừa mới đặt lưng lên giường chưa kịp kéo quần xuống, ông ý dí luôn cái máy vào sa, 5s xong bảo xuống, mà các chỉ số đo thì ôi thôi sai hết toàn bộ: đk lưỡng đỉnh so với 1 tuần trước tăng 10mm:Worried:, đk bụng thì giảm 8mm:Surprise:, cân nặng giảm 300g, mình đọc xong chỉ số mà đến tức ko nói ra lời, chả nhẽ lại chửi ông bs đấy 1 trận nhưng nghĩ sắp sinh ở đó mà lại gây khó dễ cho ng ta nên đành nhịn.


Mẹ nào định đẻ ở bạch mai thì chỉ nên vào đó làm xét nghiệm thui còn khám ngoài cũng đc, đằng nào thì đến lúc đẻ cũng vào đẻ mà thui.


Hic thật sợ mấy ông bà bác sĩ trong bệnh viện