Cm ơi, em hiếm muộn mãi mới có bé sau 1 năm thai lưu.


Sáng hôm qua 2vc em sang ngoại chơi, do bất cẩn nên c em phanh gấp đâm vào vỉa hè, cả 2vc ngã sõng soài ra đất, em thì bị đập ngực với đập chân vào vỉa, xây xẩm hết mặt mày và ngã trong tư thế nằm nghiêng sang trái , hic :( may bụng k sao vì em mặc áo phao dày lắm.


Thế là 2vc tức tốc phi về nhà. Em thì coi như nằm liệt 1 chỗ luôn, 1 phần vì đau chân, 1 phần để theo dõi xem có đau bụng ra máu ko. May quá ko ra máu mà chỉ tức tức lâm râm nhói nhói tí ở bụng.


Thế là chiều c đèo luôn đi siêu âm với khám. trộm vía em bé vẫn quẫy tốt , tim 140l/p, phát triển bt nhưng vẫn cần theo dõi thêm :(( bs kê cho thuốc chống co chống gò spasmaverine. Từ đó giờ em uống đc 4v rồi nhưng vẫn tức bụng với nhói nhói, ko bị ra máu, ko sốt.


Có mẹ nào bị ngã như em mà thai kì vẫn tốt thì chia sẻ cùng em với :(((


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android