Các chị ơi, bà chị dâu em đang ở Berlin ấy, mà bà ấy béo ơi là béo luôn, mang thai bé đầu thì do uống thuốc chống chỉ định cho người đang mang thai nên hỏng, bé thứ 2 thì sắp sinh rồi mà khoảng 37w gì đó lại chết lưu, chị ấy gần 3 năm nay vẫn bặt vô âm tín..không biết có phải tại trọng lượng quá khủng không các chị nhỉ, em có khuyên chị ấy Yoga như em để giảm cân xem sao mà hình như vì lười nên chị ấy toàn bỏ cuộc thôi, Hai vợ chồng chị ấy đã không còn như xưa nữa rồi, ông anh họ em đang nản dữ luôn ấy.. các chị thấy liệu chị ấy giảm cân đi thì cơ hội có bé có tăng không ạ...??????:D