Hôm nay đi khám về, tâm trạng lo lắng và hoang mang quá các mẹ ạ.


Con được 34 tuần, được 2.3kg, bác sĩ khám bảo hơi bé, bảo về phải ăn uống bồi dưỡng tích cực vào. Mà mình ăn có ít đâu (mỗi ngày 1 con gà ác tần, 2 quả trứng gà luộc, 1 cây mía, 2 ngày 1 quả dừa, 1 cốc sữa bầu, 2 cốc sữa tươi...đều đặn).


Giờ về cũng ko bít ăn uống như nào nữa, vì mình ăn hết tốc lực rồi. Bữa nào ăn cũng no căng bụng ấy chứ.


Đã thế, còn bị rau độ 2 nữa.


Bác sĩ thì bảo cứ theo dõi thường xuyên là được, ko phải lo.


Nhưng có phải đến rau độ 3 là chưa chuyển dạ cũng phải sinh mổ ko hả các mẹ?


Mà bình thường từ độ 2 đến độ 3 là bao lâu vậy?