3 tháng cuối mang thai và căn bệnh trĩ đáng ghét. Các mẹ có kinh nghiệm xin vào chia sẽ.
Mình mang thai 33w chiều nay đi tắm phát hiện ra mình bị trĩ, vì thấy lòi ra 1 cục bằng đầu ngón tay út ở HM,tuy ko đau đớn gì, nhưng mình rất sợ, vì mình thấy nói là sẽ càng bị nặng hơn. Nhưng có khi nào chỉ vì mang thai thì bị như thế nhưng sau khi sinh sẽ hết ko? Vì mình ko sinh thường mà sẽ sinh mổ. Giờ thai cũng hơi to nên mình ko ngồi ngâm nước muối ấm được, mình nhét vào thì nó lại lòi ra. Khổ tâm quá. Có mẹ nào cũng từng bị mà sau khi sinh lại khỏi ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ nó...
Nhưng mà tớ ko bị táo...