Lên cơn đau đẻ lúc 2 giờ sáng, mẹ bầu tự đạp xe đến bệnh viện để sinh con. Điều đáng nói là khi sinh đứa con đầu, cô cũng tự đạp xe đến bệnh viện chờ con ra đời

Khi trở thành một người mẹ thì không gì có thể ngăn cản được sự mạnh mẽ bên trong họ, kể cả việc 2 giờ sáng lóc cóc đạp xe đi đẻ. Sẽ có rất nhiều người từng ở trong hoàn cảnh này, nhưng đừng nghĩ rằng đây là một câu chuyện buồn và đầy nước mắt. Sự mạnh mẽ của sản phụ ôm bụng bầu đi sinh đã truyền rất nhiều năng lực tích cực cho những bà mẹ khác.

hình ảnh

Vào lúc 2 giờ sáng sáng chủ nhật 28/11, cô Julie Anne Genter, 41 tuổi, đã đạp xe mười phút từ nhà đến bệnh viện để sinh con. Chỉ 1 giờ đồng hồ sau, cô đã sinh nở thành công đứa con thứ hai và chẳng cần đợi lâu, mẹ bầu 2 giờ sáng đạp xe đi đẻ đã có những chia sẻ đầy tiếng cười trên trang cá nhân của mình, với nội dung như sau:

“Lúc 3h04 sáng nay, chúng tôi đã được chào đón thành viên mới nhất của gia đình mình. Tôi thực sự không định đạp xe trong lúc chuyển dạ, nhưng điều này đã xảy ra”.

"Các cơn co thắt của tôi không quá dồn dập khi chúng tôi rời khỏi nhà lúc 2 giờ sáng để đến bệnh viện, mặc dù tần suất co thắt đã tăng dần kể từ khi chúng tôi đến nơi vào 10 phút sau đó"

hình ảnh

“Các cơn co tử cung của tôi không quá mạnh ở thời điểm rời nhà vào viện lúc 2 giờ sáng. Cứ khoảng 2-3 phút lại có một cơn co xuất hiện với cấp độ tăng dần.Thậm chí tôi đã làm một bô ảnh mỉm cười vui vẻ khi đang ở bãi đậu xe.  Thật tuyệt vời là giờ đây chúng tôi đón thêm một em bé khỏe mạnh, vui vẻ đang ngủ ngon. Con gái tôi có khuôn mặt y như người bạn đời của tôi”

Người mẹ vừa sinh con cảm thấy may mắn vì đã có được sự chăm sóc và hỗ trợ tuyệt vời từ một đội ngũ y tế tuyệt vời,

“Hóa ra lại là một lần sinh rất nhanh, và hạnh phúc đơn giản đến mức không khó tìm như ta nghĩ”

hình ảnh

Chỉ 1 tiếng sau khi đến bệnh viện, vợ chồng Julie đã đón chào cô con gái

Điều đáng nói là khi chia sẻ những trải nghiệm trên, Julie chỉ mới sinh con được vài giờ. Cô cũng không tự kể về tình huống đi sinh của mình như một hoàn cảnh khó khăn hay nhuốm màu đau khổ. Thật ra thì chồng cô đi ô tô theo sát vợ và có mặt từ đầu đến cuối khi em bé chào đời. Nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ bầu, có lẽ người mẹ nào cũng ước ao rằng mình sẽ trải qua một thời kỳ khỏe mạnh và hoàn toàn tích cực như Julie.

Ở tuổi ngoài 40, hiếm có người phụ nữ nào mang thai mà mạnh mẽ đến thế. Năm 2018, đứa con đầu lòng của Julie cũng ra đời sau cuốc xe đạp của mẹ, và cũng trong sáng chủ nhật. Trải nghiệm này cũng được chia sẻ đầy hóm hỉnh trên Instagram:

"Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời lý tưởng cho chuyến đạp xe đến bệnh viện, nơi tôi được kích đẻ để em bé chào đời”

hình ảnh

Julie cũng đạp xe đến bệnh viện sinh đứa con đầu lòng 


Nếu biết được vai trò hiện tại của Julie, chúng ta sẽ hoàn toàn bất ngờ các mẹ ạ. Julie Anne Genter sinh ra ở bang Minnesota, Mỹ và chuyển đến New Zealand từ năm 2006. Bà từng là Bộ trưởng các vấn đề về phụ nữ New Zealand, phó Bộ trưởng các vấn đề về y tế, giao thông. Hiện bà là nghĩ sị Quốc hội New Zealand, bà là người phát ngôn của Đảng Xanh về các vấn đề giao thông. Nữ nghị sĩ từng viết trên mạng xã hội trong phần thông tin mô tả bản thân: "Tôi yêu chiếc xe đạp của mình" .

Có le trải nghiệm 2 giờ sáng lóc cóc đạp xe đi đẻ không phải là điều đau buồn như chúng ta nghĩ, đó chỉ là cách các bà mẹ nói với thế giới rằng dù họ mang một em bé trong bụng thì họ vẫn có thể lạc quan, và tự hào về vai trò làm mẹ của mình Trước đó, nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từng thu hút sự chú ý của dư luận thế giới khi nghỉ thai sản trong thời gian đương nhiệm, cũng như đưa con gái 3 tháng tuổi đến một cuộc họp của Liên hợp quốc và cho con bú tại đây.

hình ảnh

Nữ thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từng đưa con gái 3 tháng đến cuộc họp của Liên Hiệp Quốc vào năm 2018

Đối với họ, việc làm mẹ và thăng tiến trong sự nghiệp không phải lúc nào cũng tỷ lệ nghịch với nhau. Rất nhiều phụ nữ đã cân bằng cả hai trong chính cuộc sống của họ.

Quả là đáng nể phải không các mẹ?