Chào các mẹ. Hiện tại e vẫn còn rất run. Sau 5 năm mong chờ hiện tại e đang có thai 4 tuần. Em k biết phải nói như thế nào nữa vì e đang rất vui và hạnh phúc. E lấy ck được 7 tháng hả mãi k có bầu. E đi khám thì biết bị viêm lộ tuyến diện 1cm. Sau đó e có đặt thuốc 1 đợt rồi thôi. Từ đó đến nay e k dùng thêm j cả cứ để tự nhiên gần 4 năm. Em đã tắt hy vọng vì nghĩ mình không thể có con được nữa. Nhưng may mắn đã mỉm cười các chị ah. E kih nguyệt cũng k đều lắm giao động 37-42 ngày. Tháng này e chậm 10 ngày thành 52 ngày rồi ngực e đau hơn 2 tuần nay,dấu hiệu là đau ngực các chị nhé e k nghĩ có nên k thử. Sáng nay bà c cùng làm giục thử thai. E liều thử thì choáng luôn. 2v lên nét căng cùng 1 lúc. E siêu âm thai được 4 tuần và đã vào buồng tử cung rồi. E thật sự hạnh phúc k biết diễn tả như thế nào nữa các chị ạh. E mong các chị mong ngóng con như e sẽ gặp được may mắn. Các chị đừng nản lòng nhé. E 5 năm giờ mới có đây nên không có gì là không thể các chị ạh. E up cái ảnh chị em cùng lấy động lực nhé


webtretho



Gởi từ ứng dụng Webtretho của tuongvyhpv93