Hôm qua em đi dự lễ thôi nôi con gái của vợ chồng đứa bạn thân. Sau khi tiệc tàn, mọi người về hết, em có nán lại phụ dọn dẹp và nựng bé thêm chút nữa. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu con bạn không ngồi kể lể ỉ ôi với em đủ thứ.


Như thế này các mẹ ạ, vợ chồng nó cưới xong mua nhà ở riêng liền. Tại con bạn em tính cũng hơi thẳng nên nó sợ ở chung với ba mẹ chồng thì dễ xích mích. Em thấy nếu có điều kiện thì vậy cũng tốt, thoải mái chứ chả sao.


Nguyên 9 tháng bầu bì, ba mẹ chồng nó cũng hay mua cái này cái kia mang đến cho, tháng nào tiêu quá tay thì ông bà ấy còn cho thêm chút đỉnh nữa. Thành ra nó cứ đinh ninh chừng đi đẻ ba mẹ chồng sẽ hỗ trợ cho tiền viện phí này nọ. Ai ngờ đâu lúc “vỡ chum”, đẻ mổ dịch vụ trọn gói tốn cả đống tiền mà bố mẹ chồng chả hỗ trợ miếng nào, chỉ bỏ công chăm sóc và nấu đồ ăn này nọ cho thôi. Tài chính thì ông bà ngoại phải lo từ A đến Z. Nó kể với em là lúc đó nó rất buồn và sốc, không nghĩ ba mẹ chồng lại thiếu tế nhị như thế.



- Tao cứ tưởng là đi đẻ, ông bà ấy chi tiền cho, ai dè đẻ gần 20 triệu bạc mà chẳng hé đồng nào, tao sốc xém bị hậu sản...


-....




(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)




Đấy, nguyên văn nó nói với em, không biết các mẹ thấy thế nào chứ em nghe xong mà muốn mặc áo dài vô rồi quỳ xuống chắp tay lạy con bạn em quá. Trời đất ơi, em thật sự không hiểu nổi tại sao nó lại có cái suy nghĩ đi đẻ thì ba mẹ chồng phải chi tiền cho như thế. Em đây đẻ hai lứa ông bà nội ngoại hai bên cho bao nhiêu thì nhận, không cho thì thôi chứ em chẳng bao giờ có ý nghĩ đó. Vì mình đẻ con chứ ông bà có đẻ con đâu mà bắt ông bà phải lo. Lớn rồi, lập gia đình có công ăn việc làm thì tự chịu trách nhiệm đi chứ, bố mẹ vất vả nuôi mình cả đời rồi giờ lại bắt chi tiền nuôi cháu nữa à?


Nếu ông bà có tiền dành dụm dư dả, muốn hỗ trợ thì ok em nhận, còn ông bà không có khả năng thì thôi vậy. Nhiều khi nhận còn thấy áy náy nữa là. Đằng này, ba mẹ chồng con bạn em đã luôn quan tâm thăm hỏi, mua đồ ăn, rồi phụ giúp tiền bạc trong suốt thời gian con dâu mang thai rồi mà nó còn đòi hỏi nọ kia nữa. Đúng là được voi đòi tiên.


Ban đầu em ngồi phân tích lý lẽ phải trái cho nó hiểu, nó có vẻ hờn trách kêu sao tâm sự cho nhẹ lòng mà em lại chì chiết, không bênh vực nó nữa. Em thấy nó im im thái độ không vui nên thôi về. Ai dè sáng nay vừa ngủ dậy thấy nó nhắn tin xin lỗi, nó kêu mẹ chồng mới làm đồ ăn ngon mang sang cho nó nữa, lại còn dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho nó trước khi về. Nó suy nghĩ kĩ lại thì thấy em nói có lý quá chừng. Thì ra bao lâu nay, ba mẹ chồng đã cho nó quá nhiều rồi, nó hưởng riết thành quen nên mặc định đó là chuyện bình thường, không biết trân trọng.



Còn các mẹ thì sao? Tiền các mẹ đi đẻ là vợ chồng tự chi hay ông bà nội ngoại hai bên cho vậy? Với cá nhân em thấy thì vấn đề này đúng là tế nhị thật, mỗi người một quan điểm. Bà đẻ nào mà chả muốn bố mẹ ruột lẫn bố mẹ chồng quan tâm, hỗ trợ chi phí này nọ. Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc điều kiện của ông bà ra sao nữa. Nếu ông bà khá giả về kinh tế trong khi đó con cái lại đang chật vật khó khăn thì đúng là phải nên hỗ trợ, quan tâm săn sóc này kia, không thể dửng dưng bỏ mặc được.


Em ngay từ đầu đã không đặt nặng chuyện này rồi nên nhẹ lòng lắm ạ. Nhiều lúc khó khăn cũng chỉ tự cố gắng vượt qua thôi. Các mẹ nếu cũng đang nặng lòng vụ này thì nên thả lỏng bớt đi nha, chứ suy nghĩ nhiều chả được gì mà mình lại căng thẳng thêm.




(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)



Còn dưới đây là một số ý kiến của các mẹ khác khi được hỏi về vấn đề tế nhị này nè:


Mẹ tên Lê Hồng Thủy: “Tiền đi đẻ thì vợ chồng lo chứ, sao lại nghĩ đến chuyện ông bà hỗ trợ nhỉ? Người trưởng thành rồi phải tự kiếm tiền mà lo cho bản thân, con cái. Bố mẹ già yếu không giúp thì thôi chứ trông chờ gì”.



Mẹ tên Thoan Thắng: “Ông bà nhà mình chẳng lo 1 nghìn nào cơ bản là có làm ra tiền đâu mà lo. Ông bà nội ngoại cũng chẳng ai phải lo nghìn nào”.



Mẹ Nguyễn Hồng Định: “Trách nhiệm của mình là chính hỏi ai giúp làm gì! Nuôi được thì đẻ. Có giúp cũng không nhận. Bố mẹ nào nuôi được đứa con lớn cũng vất vả rồi. Có gia đình thì phải tự lo chứ, ỷ lại mãi sao”.



Mẹ Nguyễn Diệu Linh: “Ông bà nội nhà mình không lo cho gì cả, từ cái phòng cưới. Cưới được 2 ngày bà đã bàn giao hết mọi việc cho con dâu nên chuyện đi đẻ không cho tiền là điều đương nhiên. Mẹ chồng mình cũng còn chẳng chăm cháu cho, toàn mình tự hết kể cả mua đồ ăn. Mình nghỉ đẻ 1 tháng thôi, chồng đi làm thì lương có 6 triệu mà cố gắng tằn tiện cũng vẫn đủ”.


Mẹ Linh Trần: “Ông bà có quý con quý cháu thì mới xông xáo vào lo cho con dâu lúc đi đẻ chứ. Mình cũng là một trường hợp không được hỗ trợ từ mẹ chồng đây, và lúc nào cũng cảm thấy bà chẳng có chút tình cảm nào với mẹ con mình”.


Mẹ Trang Mai: “Mẹ chồng mình thì nhiệt tình chăm cháu lắm nhưng không cho tiền. Thôi như vậy cũng là an ủi tấm lòng rồi chứ không giống một số mẹ khác phải tự mình chăm con”.



Mẹ Vũ Minh: “Từ khi lấy chồng, đi đâu làm gì bố mẹ chồng toàn đưa cho tiền, tớ không lấy nhưng bà nội bắt phải cầm. Đi siêu âm đi đẻ bà nội cho tiền hết. Mua sắm gì bà nội cũng cho tiền. Nói chung mình chả phải lo gì”.