Sinh Thiết Gai Nhau, Chọc Ối tại Từ Dũ các mẹ cần tư Vấn Vào đây ...
Chào cả nhà,
Ngày hôm nay em mới nhận được kết quả sinh thiết gai nhau, ai ở trong trường hợp của này chắc cũng đã rơi vào tình trạng lo lắng căng thẳng, xì trét và đặt câu hỏi tại sao là mình, tại sao mình có nguy cơ rủi ro cao phải không ạ???
Đồng thời, với những mẹ lần đầu mang thai như em, đảm bảo là khóc, nước mắt tuôn rơi và đau khổ đúng ko ạ.
Vì vậy, em quyết định viết bài viết này để các mẹ bớt run và căng thẳng
Em năm nay 29 tuổi, con đâu lòng, đi khám ở Mekong, độ mờ da gáy tốt= 1.6mm, nhưng double test thì 1:88, tị lệ rủi ro cao, theo bác sĩ thì 1: 250 trở lên mới tốt và đưa ra 3 phương pháp cho mình lựa chọn
1- Sinh thiêt gai nhau ( chỉ có Từ Dũ mới làm được nhé- Từ tuần 12- 14 tuần thôi)- quá là phải chọc ối
2- Chọc ối ---- 16 tuần trở lên - Mekong và Từ Dũ
3- Sàng lọc MIPT--- 99% chính xác- Tiền nhiều
2 phương pháp đầu, gọi là xâm lấn, chút nữa em sẽ hướng dẫn sâu cho các mẹ, còn MIPT thì sàng lọc, xét nghiệm máu chuyên sâu.
Nói đến ngang đây, với những mẹ có điều kiện chắc chắn sẽ nghĩ đến phương pháp sàng lọc cao cấp đúng ko ạ, tiền bạc ko thành vấn đề nhưng quan trọng là kết quả là con khỏe và kết quả chính xác.
Và đây là lời khuyên chân thành của Bác sĩ chuyên khoa Mekong và chính bản thân em: Nếu dùng phương pháp MIPT thì kết quả cũng chỉ là 99%, giả sử là sau khi kết luận mà ko có dị tật thì ok, nhưng nếu khi có nguy cơ mắc dị tật cao, hoặc trả kêt quả chưa rõ ràng thì mình phải tiến hành thêm phương pháp nữa chọc ối để ra kết quả cuối cùng.
Và cơ bản MIPT cũng là kết quả sàng lọc từ xét nghiệm máu, sau đó là thống kê các chỉ số nên lời khuyên chân thành của em đó là các mẹ mạnh dạn đi chọc ối và sinh thiết gai nhau, để ra kết quả chính xác cuối cùng cho yên tâm.
Em nói các mẹ nghe, em khi nhận kết quả double test với chỉ số rủi ro cao, là em khóc như thác đổ, tiếp theo là cả tá câu hỏi, cả dòng họ nội ngoại chồng em, và gia đình em chả có cái gì mà sao em rủi ro cao, rồi em đặt các câu hỏi nếu đó là thật sự là bệnh down thiệt thì em phải làm sao với em bé đang lớn lên từng ngày đây.
Và em khuyên các mẹ, việc đầu tiên là phải bình sờ tĩnh, ko có việc gì khóc lóc cả, bởi vì " có nguy cơ cao không có nghĩa là con mình bị, có nguy cơ thấp chưa chắc là đã bị, vì vậy các mẹ phải quyết đinh thật nhanh
- Nếu thai tuần mới 12-13 tuần: Làm sinh thiết gai nhau - Đi càng sớm càng tốt nhé
- Nếu lớn hơn: Chọc ối
Sau khi các mẹ đã quyết định được phương pháp rồi, em sẽ hướng dẫn cả nhà làm sao nhanh nhất ở Từ Dũ:
Trước khi đi- Cầm tất cả giấy tờ xét nghiệm không sót tờ nào, từ các bệnh viện khác cũng như vậy nhé. Chỉ cần sót ko đủ giấy tờ thì trả về, rất mất thời gian đi lại
- Như mẹ nào đã đi khám Từ Dũ rồi thì biết, đông vô kể xiết và đừng hỏi tại sao đông. Các mẹ đã đi khám lần đầu rồi, cứ vào lấy thứ tự, rồi lên tầng 1, Khu M
Đối với các mẹ ở tỉnh xa, lưu ý chưa có sổ khám từ dũ:
Đi sớm- lấy số thứ tự- rồi ra quầy để điền thông tin: Lưu ý điền đầy đủ thông tin, số nhà, quận, phường xã, vvv. Cái này là ông xã em quên ghi số nhà, làm em mất lượt chờ thêm cả tiếng đồng hồ . Sau đó là đóng tiền khám bệnh - 150k, lấy số thứ tự, nằm trên biên lai đó
- Sau khi lên được tầng 1M, căn cứ vào số thứ tự để được vào phòng khám
- Lưu ý là đối với các mẹ chọc ối và sinh thiết luôn phải đi khám điện tâm đồ. Khám điện tâm đồ cũng siêu nhanh thôi, chỉ có chờ đến phiên mình là hơi lâu
- Sau khi làm điện tâm đồ xong, thì quay lại nộp sổ và bên các quầy sẽ đưa cho mình số thứ tự để đến phòng 12 hoặc 13 tư vấn tiếp
- Đối với các mẹ làm sinh thiết, sẽ có kiểm tra thêm làm bánh nhau có Ok không mới được làm , mà chuyện kiểm tra bánh nhau cũng nhanh, chưa đến 1phut, dạng siêu âm bình thường, bác sĩ làm siêu nhanh, quan trọng là mình chờ đến lượt mình thôi
Sau khi xong hết thủ tục, đã ok rồi:
- Bác sĩ sẽ kêu mình viết dạng cam kết, chấp nhận mọi rủi ro....v.vv, cái này là hầu như trước khi làm thủ thuật nào cũng phải viết vậy nên các mẹ ko có việc gì phải lăn tăn
Sau khi xong tất cả là màn đóng lệ phí
- Sinh thiết gai nhau: 3.7tr+ tiền thuốc tầm 500k = 4.2tr
- Chọc ối: 2.8tr + tiền thuốc tầm 500k = 3.3tr ( chọc ối là nhờ ông chồng em hóng hớt, nhìn tờ biên lai của chị e khác nên em mới biết, kaaaaaaa)
Và sau đó là màn thủ thuật bắt đầu:
- Nói to tát vậy thôi, đầu tiên là các mẹ nào làm thủ thuật ý, bác sĩ sẽ kêu đi mua 2 loại thuốc, 1 là utrogestan + 1 loại kháng sinh, các mẹ đi vệ sinh xong, uống thuốc kháng sinh, và đặt thuốc utrogestan, sau đó là chờ 1 tiếng đồng hồ
- Sau khi chờ 1 tiếng, thì các mẹ vào chung 1 đợt.
- Khi vào làm thủ thuật á, thì bác sĩ tiêm thuốc tê, rồi dùng cây kim dài, nhỏ, tiến hành xâm lấn, và dĩ nhiên cái đó gọi là chọc ối ối rồi
- Các mẹ yên tâm, là bác sĩ làm rất chắc tay, chưa đầy 5 phút 1 người là xong, cảm giác là hoi nhói nhói 1 chút thôi, em nói vui là con ko đau bằng em đi phun chân mày nữa, kaaaaaa.
- Sau khi làm xong thì mẹ nào làm sinh thiết thì sẽ lấy thêm 1 ống xi lanh máu nữa, rồi bác sĩ cho nằm nghĩ 1 tiếng.
- Đến gần chiều tập trung chị em lại rồi hướng dẫn cụ thể và xác nhận số điện thoại là xong.
Đấy, Các mẹ có thể yên tâm phần nào chưa, em đảm bảo khi các mẹ làm xong, cảm giác giảm được 50% gánh nặng, chỉ chơ 2 tuần là kết quả cuối cùng, ko phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, nữa đâu
GHI CHÚ CÁC MẸ NÈ:
-
Để đỡ mất thời gian đi lại nhiều, nên đi sáng sớm, để có thể làm tất cả thủ tục trong 1 ngày,( làm thủ thuật thì nhanh nhưng thủ tục hành chính thì mất cả mấy tiếng đồng hồ đó)
- đã có nhiều chị em rớt lại qua ngày khác, rất mệt mỏi
- Ông xã phải đi cùng, vì lúc tư vấn, phải có sự đồng ý của cả 2 vc, đồng thời mua thuốc ở tầng dưới chạy lên chạy xuống rất mệt, bà bầu đi 1 mình không nổi
- Chuẩn bị đồ ăn sẵn, ăn dặm, nước hoặc bánh vì chờ rất lâu, rất mỏi mệt, ông xã cũng cần nghĩ ngơi đó vì chạy tới chạy lui rất vất vả
- Khi đi nhớ mang theo giấy vệ sinh, vì WC không có giấy đâu,
- Nên mang phòng hờ thêm 1 quần chíp, phòng hờ rủi ro cần thay quần , tránh hầm hôi
- Các mẹ ở tỉnh xa thì nên mang 2 bộ quần áo, để có các vấn đề phát sinh có đồ thay nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ c đã sinh bé ra chưa ak, bé vẫn bình thường hay sao...
Thường...