Rầm rộ trào lưu mổ đẻ và cắt mỡ bụng 2 trong 1 với phương châm “thà đau một lần rồi thôi”
Buồn quá mấy mẹ ơi, em bầu mới 7 tháng mà đã tăng thêm 18 ký roài, béo ơi là béo, không biết chừng sinh cán đích bao nhiêu ký nữa. Cứ nghĩ đến cái thân hình nục nịch, toàn mỡ là mỡ mà em chán nản cuộc đời quá. Chồng em suốt ngày dọa: “Giờ bầu anh không tính chứ sinh con xong mà em không giảm cân được thì liệu hồn với anh đó nhen!”. :((, em có muốn vậy đâu, tại cơ địa nó dễ mập chớ bộ, ăn ít cũng mập, không ăn cũng mập, mà mập vô chỗ mông hay chỗ dzú cũng đỡ, đằng này nó toàn dồn hết xuống bụng, không còn biết cái eo là cái gì nữa, em thiệt là khổ quá mà!
Đang lo lắng thì hôm qua lướt F.B, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại bấm theo dõi một cái trang chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ, đụng chạm dao kéo này nọ. Xem một hồi mới phát hiện có rất rất rất đông mẹ bỉm sữa sau sinh cũng khóc ròng vì vụ thừa cân, mỡ bụng dày lớp lớp như mình. Nhiều mẹ trong số ấy mặc dù nhịn ăn nhịn uống, ăn kiêng đủ kiểu cũng chả ốm nổi, vừa sợ chồng chán chồng chê, vừa không chấp nhận số phận nên đã tìm đến các thẩm mỹ viện để phẫu thuật cắt, bóc mỡ bụng.
Mà các mẹ biết không, đụng chạm dao kéo như thế này đau đớn vô cùng. Đồng ý lúc đẻ đã đau thấu tận trời xanh rồi nhưng lúc đó còn có đứa con làm động lực để chịu đựng, đằng này cắt, bóc mỡ đâu có gì làm động lực đâu. Thành ra tự dưng phải hứng chịu 2 cơn đau thể xác kinh hoàng liên tiếp nhau. Nghĩ đến thôi đã tái mặt. Nếu là em có ham đẹp tới đâu chắc em cũng không dám làm. Công nhận mấy mẹ ấy liều thật!
Bụng rạn da, thừa mỡ, chảy xệ sau sinh khiến nhiều chị em phụ nữ ngao ngán tìm cách giảm eo
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Tuy nhiên, điều làm em suy nghĩ nhiều nhất đó chính là nhiều mẹ đưa ra phương án mổ đẻ và cắt, bóc mỡ bụng 2 trong 1. Nghe có vẻ “hoành tráng lệ” nhưng các mẹ có thể hiểu nôm na là các mẹ sẽ được phẫu thuật thẩm mĩ ngay trong khi mổ bắt thai ý, vừa sinh em bé vừa làm đẹp cùng lúc. Sau đó mất một quãng thời gian để chịu đựng 2 cơn đau (đau co dạ con và đau vết mổ, đau vết bóc mỡ), khi vết thương lành thì chỉ cần cố gắng chút đỉnh để ngừa sẹo lồi là sẽ có ngay vòng eo thon thoải mái mà diện đầm ôm body hay bikini đi biển rồi, chồng chỉ có nước ngất ngây con gà tây!
Mẹ Trần Hải Minh (Hà Đông, Hà Nội) nói cả hai lần mang bầu sinh con, chị đều bị tăng cân không phanh. Hồi đứa con đầu thì tăng tổng cộng 25 ký, đứa con thứ hai lại tăng thêm 24 ký. Khủng khiếp nhất của việc tăng ký quá nhanh và quá nhiều là lớp mỡ bụng dày, tưởng tượng đem mớ mỡ ấy rán lên thì đủ dầu đúc bánh xèo ăn cả năm không hết. Chị Minh nghe các mẹ bỉm sữa khác nói có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ luôn thành bụng khi mổ sinh nên đang nghiên cứu, nếu ổn sẽ làm luôn: “Đằng nào cũng đẻ mổ, đau một lần luôn nhưng có vòng 2 ưng ý”. Chứ như lần sinh đầu tiên, bụng to, chảy xệ, chị hí hửng làm theo các mẹo dân gian như bôi rượu nghệ, nịt bụng, tập thể dục... mà không thu nhỏ eo lại được, “mèo vẫn hoàn mèo”.
Mẹ Vũ Thị Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cùng suy nghĩ với mẹ Minh. Mẹ ấy rằng sau hai lần mang thai mỡ bụng dày cộp. Chị đã quyết định phẫu thuật cắt, bóc mỡ bụng ngay trong lúc mổ bắt thai bé thứ 2. Sau hơn 1 năm thì thành bụng nhỏ đi, chị lại ráng chờ thêm 1 thời gian nữa để đi điều trị sẹo do vết mổ để lại nữa là chỉn chu, “ngon lành cành đào”, có thể tự tin mặc đồ gợi cảm, mát mẻ xíu mà không phải ngại ngùng, lo lắng, tự ti bất cứ điều gì.
Hai khối mỡ bụng được bóc tách trong 1 ca phẫu thuật thẩm mỹ vùng bụng(Nguồn: Internet)
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung (giảng viên Đại học Y dược, Bệnh viện Hùng Vương, TP. HCM) nói đã nhận được nhiều đề nghị của sản phụ nhờ kết hợp cắt, bóc mỡ bụng song song cùng lúc mổ đẻ nhưng ông không khuyến khích vì nó tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ông Trung cho rằng bình thường không phải mẹ bầu nào cũng có thể áp dụng vừa mổ sinh, vừa căng da bụng được, nhất là các trường hợp thai nhi quá to. Nếu kết hợp hai phẫu thuật chung một lần thì quá nặng nề cho thai phụ vì ca mổ sinh bình thường chỉ kéo dài tầm 40 phút nhưng nếu bóc, cắt mỡ bụng nữa sẽ thành 120-180 phút (dài gấp 3-4 lần).
Hơn nữa, sản phụ nằm lâu như vậy sẽ dễ bị thuyên tắc mạch máu, mất máu nhiều do các mạch máu tăng sinh trong thai kỳ. Mẹ nào có ý định gộp chung như vầy thì phải suy nghĩ thật kỹ!
Theo em được biết thì hiện nay có 2 kỹ thuật tạo hình thành bụng căn bản là tạo hình thành bụng toàn bộ (có di dời rốn đến vị trí khác) và tạo hình thành bụng tối thiểu (rốn ở vị trí cũ). Phẫu thuật tạo hình thành bụng toàn bộ chỉ nên làm ở những người bị dư da, vùng trên và dưới rốn có quá nhiều mỡ. Khi làm thường phải bóc tách toàn bộ thành bụng trên và dưới, cắt bỏ một phần da và mỡ, mất khá nhiều máu. Còn phẫu thuật tạo hình thành bụng tối thiểu chỉ bóc tách và cắt bỏ một phần ít da và mỡ dưới rốn, thời gian nhanh, ít mất máu hơn.
Khi mang bầu và sinh đẻ, không chỉ da, mỡ bụng giãn nở mà các cân cơ thành bụng cũng bị giãn ra. Mình phẫu thuật bóc, cắt như vậy xong còn phải phục hồi sức săn chắc của cân cơ nữa. Hiện nay, nhiều mẹ nóng lòng muốn lấy lại vóc dáng ngay sau sinh nên thường tiến hành phẫu thuật 2 trong 1 này, vừa mổ đẻ vừa mổ thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kĩ, em thấy làm vậy nguy hiểm lắm.
Các mẹ sinh đẻ xong ráng chờ thêm vài tháng để cấu trúc cân cơ thành bụng phục hồi đôi chút, sức khỏe cũng ổn định hơn thì hãy đụng dao kéo làm đẹp cũng chưa muộn, tránh xảy ra biến chứng nguy hiểm không đáng có. Thà chịu đau thêm 1 lần còn hơn đau cùng lúc hai trận thập tử nhất sinh, may mắn không nói gì chứ lỡ xui một phát là tiêu đời! Thôi sợ quá chắc em không dám mơ tưởng gì nữa, chắc về năn nỉ chồng cho em được mập còn hơn! Hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1