Giải tỏa tâm lý và thắc mắc cho mẹ bầu về việc Có thai có đi chúc Tết được không?
2 năm trước em đang bầu 26 tuần, và đúng 24 âm lịch tháng chạp, hai vợ chồng em nê bụng bầu ra sân bay về nhà ngoại ăn tết. Mọi dự định đều tốt đẹp, chuyến bay khá an toàn, em bé trong bụng rất ngoan, không quấy, không gò mẹ khi máy bay lên xuống. Trộm vía con.
Ông bà ngoại chào đón vợ chồng em bằng bữa cơm trưa thật ngon. Trong lúc ăn, mẹ em nói:
- Hai đứa tranh thủ đi thăm ông bà, bạn bè gì thì đi trước tết đi nha, chứ mấy ngày tết, bầu bì không nên đi đâu cả.
- Uhm thì bầu bì nặng nề, nhỡ nhà ai cữ, họ nói thẳng ra thì kỳ, còn nếu không khi nhà có chuyện gì, họ lại lôi hai mẹ con ra nói thì mệt lắm con
Đến lượt chồng em phải lên tiếng
- Mang thai là mang mầm sống, là tin vui mà mẹ, cũng kiêng cữ nữa sao
- Uhm thôi có kiêng có lành con à
Chồng em cũng dạ với mẹ, chứ thực bụng ảnh không vui tí nào. Ảnh người Sài Gòn chính hiệu, bụng dạ thẳng thừng nên những chuyện kiêng cữ này ảnh rất không thích. Tuy nhiên nhà mẹ đẻ em ở miền Trung, tập tục vậy, thói quen vậy thì em nghĩ là mình theo, chứ lỡ có gì thì vợ chồng em cũng có nghe đâu, người ta toàn nói vô đầu ba mẹ em không á chứ.
Xong chồng em cũng còn ấm ức vì vợ đang có bầu, sợ vợ không vui nên anh lên mạng coi ý kiến của dân tình, các mẹ ra sao. Chồng em lục được khá nhiều ý kiến của các mẹ, ở nhiều vùng miền trong cả nước. Em không đánh giá đúng sai vì đâu, vì đi chúc xuân cũng là một nét văn hóa đẹp trong tết Việt, còn kiêng kỵ này kia thì thuộc về tín ngưỡng của mỗi nhà. Em chỉ chia sẻ lại ý kiến của các mẹ về việc Có thai đi chúc tết được không? Cho các mẹ đang có cùng thắc mắc như em nhé.
Mẹ nganhuyen224: Mình chưa nghe ai nói là có bầu phải kiêng đi chúc Tết cả. Người ta chỉ kiêng người nào trong năm nhà họ có tang thôi chứ nhỉ?
Mẹ voorange: Tốt nhất là không nên đi bạn ơi. Nên kiêng cữ cho người ta, gia đình mình không cho mình đi đến nhà ai cả chỉ được đi chơi ở các địa điểm vui chơi thôi. Tết này chỉ ở nhà thôi hjc.
Mẹ gaconbexiu thì cho rằng: Nghe nói cũng có kiêng cữ theo từng vùng miền, gia đình nữa. Người ta nói "sinh dữ, tử lành" mình không rõ ý câu này lắm, nhưng người ta kiêng mà mình đến thì mắc công bị chửi, hoặc bị rủa sau lưng thì phiền. Đầu năm đầu tháng ngại mấy vụ này lắm.
Nhưng ở nhà thì bùn quá. Hay đi du lịch cho phẻ!
Mẹ pptsoleil: Nói chúng có bầu không nên đi chúc tết, kiêng cho nhà người khác thôi. Mình có chị bạn bán hàng thì cứ năn nỉ mình mở hàng đầu năm dương lịch để lấy vía bà bầu. Cũng tùy suy nghĩ nhưng mình chủ động kiêng cho người khác và kiêng cho mình (đỡ khoản đi lại).
Mẹ Bluez có ý kiến này em thấy rất thú vị: Em chưa thấy ai có bầu mà phải kiêng đi chúc tết cả. Chỉ lưu ý tình hình sức khỏe của chị, nếu mệt mỏi và khó chịu quá thì nghỉ ở nhà thôi, chắc chắn không ai trách cứ vấn đề này cả.
Còn đây là ý kiến mẹ Hanjin: Lần đầu tiên nghe nói có bầu kiêng đi chúc tết, hihihi....nhưng nếu đúng là ở nơi nào đó họ kiêng thế thật thì mình cũng đừng đi, ở nhà đi ra đi vào đón khách cũng được (có khi còn được nhận lì xì :P )
Cùng ý kiến không kiêng cữ, mẹ maihuong_119 cho rằng: Lần đầu tiên nghe nói đến chuyện bà bầu kiêng đi chúc tết, hi, mình mới chỉ thấy kiêng bà bầu đến đám cưới thôi. Mình ở HN việc này hoàn toàn không kiêng khem gì cả, năm ngoái mình sinh mồng 7 tết mà tết vẫn đi như thường. Không biết bạn ở đâu nhưng nếu ở đó kiêng thì thôi vậy.
Chuyện sinh dữ tử lành là kinh nghiệm dân gian, theo như mình biết nếu nằm mơ thấy chuyện sinh nở thì không tốt nhưng nếu nằm mơ thấy có việc tang thì lại là điềm báo may mắn, cũng chỉ là kinh nghiệm các cụ truyền lại chứ cũng không đúng 100% được.
Mẹ vunguyen.nhd thì còn có ý kiến không nên về chúc tết, kể cả là nhà mẹ chồng hay mẹ đẻ: Mình ở TPHCM, má mình nói có bầu không nên đi chúc tết, nếu ở riêng muốn về nhà ăn tết cũng phải về trước giao thừa, có kiêng có lành mà.
Mẹ nguoiyeudaucuatoioi thì lại có cái nhìn đa chiều, suy nghĩ cho bà bầu nữa nè: Nhà tui kiêng bà bầu đi chúc Tết vì nhà tui không những sợ nhà được bà bầu chúc Tết gặp xui mà còn sợ cái thai trong bụng bà bầu sẽ bị đem vận xui còn sót lại từ nhà đó đem về nhà mình thì khong tốt cho cả nhà và cả tuơng lai của đứa bé, cho nên các bà bầu chỉ cần không đi chúc Tết thì muốn đi đâu cũng được, không nhất thiết phải ở nhà tiếp khách.
Ngược lại, nếu nhà tui được bà bầu tới chúc Tết thì nhà tui vừa sợ xui cho nhà mình vừa sợ "vía" nhà mình quá "nặng" sẽ "ám" lên bà bầuvà cái thai, sau này lỡ xảy ra chuyện gì thì tội đứa bé, cho nên nhà tui chọn kiêng trước cho chắc "ăn".
Quả thật có nhiều ý kiến quá hả các mẹ, xem xong topic này thì hai vợ chồng em cũng quyết định chỉ đi thăm nhà bà con dòng họ từ mùng 2 tết, bạn bè thì tụ tập ngoài quán café hay đâu đó cũng được. Còn với bạn bè quá thân, em sẽ chủ động hỏi ý kiến trước xem nhà nó có kiêng không, thì em được nghe một câu thế này nè “Ôi vợ chồng nhà bầu về rồi hả, vô nhà tui chơi đi, tui đang mong vía đầu để tậu một bé gà cho năm nay nè”.
Nghe cũng ấm lòng nhỉ các mẹ. Thôi em dừng topic ở đây nhé, chúc các mẹ bầu ăn Tết thật vui, khỏe mạnh và hạnh phúc.