Các mẹ ơi em đang mang thai tháng thứ 7 và thay vì hạnh phúc, sung sướng tột độ với thiên chức làm mẹ của mình, em giờ đây đang sống trong những tháng ngày sợ hãi, hoang mang đến tột cùng sau khi biết được điều này.


Em viết ra đây chuyện của em vừa để cảnh báo các mẹ mới lần đầu mang thai vừa xin lời tư vấn, an ủi của các mẹ đi trước, đã từng mắc phải sai lầm như em ạ.


Em năm nay 25 tuổi, đang mang thai tháng thứ 7, em vừa đi khám thai về và bị bác sĩ mắng cho một trận té tát vì lý do khi mang bầu mà dám xông hơi :(



webtretho


Ảnh minh họa


Chẳng là tuần trước em bị cảm, nhưng không đi bác sĩ khám mà tự điều trị ở nhà như những lần trước, hồi có bầu 3 tháng em bị cảm cúm nên cũng mua lá về xông và thấy rất khỏe. Lần này, em ngoài chưng gừng mật ong uống em cũng mua lá về nấu xông. Em vừa xông xong thì có bạn đến chơi nhà chưa kịp dọn bãi chiến trường, con bạn em thấy em người toát mồ hôi vừa khệ nệ bưng nồi lá xông để trong góc nhà nó liền la lên:


- Sao mày làm việc đó?


- Nồi nhẹ mà, không sao – em cứ tưởng nó la em bưng nặng, nhưng nó quát lớn hơn:


- Tao không nói cái nồi, tao đang nói là mày đang có bầu sao lại xông hơi, mày không sợ hả?


- Sợ gì, mấy nay bị cảm nên mua lá về xông thấy cũng đỡ. Mà sao mày? – Em vừa nói vừa cười với nó vì cứ tưởng nó đùa mình.


- Con khùng, mày thiệt không biết gì hết trơn hả? Thôi, lỡ rồi mai mốt đừng xông hơi nữa nha. Mà tranh thủ đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe sớm đi nhé!


Nó úp úp mở mở vậy không nói gì thêm và giúp em dọn dẹp nhà cửa. Nó làm em lo quá chừng, xưa giờ em cứ nghĩ xông hơi rất tốt, ngay cả mẹ chồng em cũng bảo thế nên em cũng chủ quan không tìm hiểu kỹ chuyện này. Liền chiều hôm đó em gọi chồng về chở em đi bác sĩ, đến phòng khám bác sĩ sau khi nghe em trình bày đã mắng cho em một trận tơi bời hoa lá :(


Lúc đó em lo sợ kinh khủng các mẹ ạ, rời khỏi phòng khám mà em thẩn thờ cả buổi tối. Bác giải thích thế này, xông hơi giải cảm tuy rất tốt, có thể giúp người bệnh nhanh khỏi nhưng tuyệt đối không phù hợp với bà bầu vì:


Thứ nhất, ảnh hưởng đến thai nhi. Hành động trùm kín chăn + ngồi bên nồi nước xông rất nóng sẽ khiến nhiệt độ cơ thể bà bầu tăng cao, làm nước ối nóng lên, các tế bào có nguy cơ bị phá hủy và ngăn cản qua trình chuyển ô xy đến bé. Nếu nhiệt độ cơ thể mẹ lên 38 độ C dễ khiến thai nhi bị khuyết tật ống thần kinh, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ.


Thứ hai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bà bầu. Dưới áp lực của hơi nóng + sự kín khí khi xông hơi có thể khiến mẹ chóng mặt, ngạt thở, thậm chí hạ huyết áp ảnh hưởng đến lượng máu dẫn đến cho thai nhi. Chưa kể, nếu không cẩn thận các bà bầu có thể bị bỏng nước sôi gây tổn hại đến sức khỏe cả mẹ lẫn con.


Các mẹ ơi, mặc dù la em và giải thích về tác hại của việc bà bầu xông hơi nhưng bác sĩ không đề cập gì nhiều đến con em khiến em như ngồi trên đống lửa ạ, em lo lắng lắm, sợ nhất là lúc có bầu 3 tháng em bị cảm và cũng xông hơi, em sợ con bị khuyết tật ống thần kinh quá ạ.


Em khẩn thiết van nài các mẹ, các mẹ nào có kinh nghiệm vụ này nói gì với em đi để em vượt qua nỗi sợ này ạ. Và không biết có phải do em quá lo lắng hay không mà từ lúc xông xong, đi khám bác sĩ về em thấy bé con trong bụng máy ít quá ạ :(



Xem thêm các bài khác