Em viết những dòng này trong một tâm trạng rất hoang mang các chị ạ(em xin phép gọi các chị vì mới 20 tuổi). Em và cậu bạn cùng lớp chới với nhau thân, nhưng em chỉ coi bạn là bạn, em không có chút cảm xúc nào hơn.Đầu tháng này liên hoan họp lơp cấp 3 sau tết rồi, do em và cậu bạn đã uống quá nhiều, bạn em dưa em về, và rồi chuyện chót dại đã xẩy ra. Sau lần đó tinh rượu lại, em cũng đã rứt khoát với bạn ý đó chỉ là tai nạn do em không làm chủ, còn bạn em thì lại thú nhận là rất yêu em, em cũng biết vì trước nay tuy không nói nhưng hành động em cũng hiểu. Em nghĩ rằng về phía mình thì có từ chối thì cậu ấy cũng sẽ hiểu em chỉ coi là bạn, nhưng chỉ một lần duy nhất đó chuyện không may đã xẩy ra, em phát hiện mình có bầu được 2 tuần rồi.Em tâm sự với mấy đứa bạn thân bảo nên bỏ thai vì e còn rất trẻ, em nói thì các chị cũng hiểu, em mới có 20 tuổi, học năm nhất, quan trọng là em sợ, tình cảm của mình không có, còn bố mẹ em chẳng biết làm sao nữa, cũng chưa nói với bạn .Riêng em không muốn bỏ, không dám làm chuyện tàn nhẫn vậy. . h em không thể nghĩ gì được trong tâm trạng này, em rất hoảng loạn cố giữ bình tĩnh để viết được mấy dòng mong các chị cho em một lời khuyên ạ


Em chưa đi khám BS nhưng 2 lần đo thử đều có 2 vạch chắc chắn rồi. Các chị có biết chỗ nào ở HN khám thai tốt không ạ?