Đang sợ tới ngày lên thớt thì em tìm thấy đoạn video này. Đúng là chỉ có bản năng người mẹ mới có thể cho con mình những điều tuyệt vời nhất.



Đoạn clip được ghi từ camera của bệnh viện, nơi Jessica Stubbins bước vào, sinh con và tự đỡ đẻ cho mình ngay tại cửa ra vào.



webtretho




Jessica Stubbins, một bà mẹ người Anh có lẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng mình lại sinh đứa con thứ hai trong khoảnh khắc diệu kỳ đến vậy.



Theo kế hoạch, Jessica Stubbins sẽ sinh đứa con thứ hai của mình trong một bệnh viện ở địa phương. Và trong lúc chờ đợi ngày “vỡ chum”, cô cùng chồng vẫn làm mọi việc để kế hoạch đó được hoàn thành một cách mỹ mãn.



Trước ngày sinh, cô đã đến bệnh viện để được thăm khám. Các bác sĩ ở đây cho biết tử cung vẫn chưa giãn nở và cơn co thắt không đủ mạnh. Họ cho rằng đó là một cơn co dạ giả. Nhưng khi về đến nhà, các cơn co bắt đầu xuất hiện liên tục với tần suất và cường độ mạnh dần lên. Sau đó, đúng vào 31 tháng 7, cả Jessica và chồng là Tom cuống cuồng đi đến bệnh viện gần nhất gần nhất vì cơn đau đẻ đã gần đến đỉnh điểm.



Khi đến nơi, chưa kịp chờ chồng đi cùng, Jessica chạy ngay vào bệnh viện. Nhưng khi vừa bước qua cửa ra vào, cô đã thấy cơn rặn cận kề. Ngay lập tức, bà mẹ này đã đứng lại, dựa tay vào cạnh cửa, cúi xuống và đỡ đẻ cho chính mình.



mW7uE0W5oy




Khi ông bố hớt hải chạy vào thì bé gái đã chào đời và đang được mẹ đỡ lấy. Trong nỗi xúc động lớn lao, Jessica chỉ có thể thốt lên "Là con gái! Là con gái! Em xin lôi! Em xin lỗi!”. Sở dĩ cô phải nói xin lỗi chồng mình là vì vào giây phút trải nghiệm ca sinh nở quá nhanh và quá tuyệt vời này, bà mẹ hai con đã cảm thấy có lỗi khi không thể đợi chồng cùng chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu ấy.



Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời và thước phim vô tình ghi lại được ca sinh nở đầy ly kỳ này cũng rất đẹp từ mọi góc độ.



Sau khi đoạn phim này được lan truyền, cả gia đình họ đã được tham dự với tư cách khách mời trong chương trình truyền hình Chào buổi sáng ở Anh. Họ đã kể cho mọi người nghe chi tiết về những gì diễn ra ngày hôm ấy.



Về phần mình, sau khi xem xong đoạn phim này, em càng cảm thấy sức mạnh và bản năng của người mẹ thật phi thường. Có lẽ khi có con rồi, tất cả những gì về con, liên quan đến con, mẹ đều có thể cảm nhận được. Giả như người mẹ Jessica không kịp cảm nhận khoảnh khắc con sắp "chui" ra ngoài, chắc bé đã không thể chào đời an toàn như thế. Em cũng tin rằng, tình yêu và bản năng người mẹ sẽ cho em thêm sức mạnh để chuẩn bị cho ngày lên thớt sắp tới.