Mình đi sinh ở Bệnh viện Gia Định ngày 15/08/2019. Giờ con mình 3 tháng rưỡi rồi, và mình rất muốn viết bài cảm nhận về lần sinh này để chia sẻ với những mẹ bầu nào đang tìm hiểu và muốn chọn nơi sinh phù hợp, cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với bác sĩ và đội ngũ bác sĩ y tá ở Khoa Sinh bệnh viện Gia Định đã cho mình một trải nghiệm đi sinh tuyệt vời hơn mong đợi.


Lần sinh đầu mình chọn Bệnh viện phụ sản Mê Kong ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, sinh mổ vì xương chậu hẹp, chỉ định bác sĩ, vào cuối năm 2015. Lần đó mình rất hài lòng về chất lượng dịch vụ: bác sĩ và ê kíp mổ rất tận tình, tâm lý; dịch vụ bệnh viện tốt, phòng ốc sạch sẽ, sinh xong mẹ khỏe con khỏe và rất biết ơn các bác sĩ và y tá ở đây.


Lần sinh thứ 2 mình chọn Bệnh viện Nhân dân Gia Định ở đường Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, vì mình có bạn là Bà mụ sữa Thủy Ngô giới thiệu rằng đây là bệnh viện có khoa Sản rất tốt với mức viện phí bình dân, đặc biệt có chương trình da tiếp da ngay trong lúc mổ và sau mổ, và khuyến khích thực hiện việc cho con bú sữa mẹ hoàn toàn.


Từ đầu đến gần cuối thai kì mình toàn khám thai ở Mê Kong, đến gần sinh mình mới tìm hiểu các bác sĩ ở Bệnh viện Gia Định. Và mình tìm được bác sĩ Nguyễn Thị Thu, mình có đến phòng khám của chị ở Gò Vấp để thăm khám vào những tuần cuối và nhờ bác sĩ mổ cho mình tại Bv, bác sĩ xem rất kĩ hồ sơ khám thai của mình và dặn dò kỹ lưỡng. Đây thật sự là 1 bác sĩ giỏi và dễ thương đáng mến, mặc dù mới đầu bác có vẻ ít nói và hơi khó gần, không xởi lởi như 1 số bác sĩ mà mình từng biết khác.


Ngày hẹn mổ trùng hợp sao cũng là ngày mình có dấu sanh, 4h kém 15 sáng mình nhập viện vào khoa cấp cứu. Chị bác sĩ nhận bệnh hỏi và điền đầy đủ thông tin và giấy tờ, xong một bác sĩ khác khám đầu tiên cho mình, bảo là mở 2 phân rồi, hôm nay viện đông em đợi cũng hơi lâu đấy nhé. Cả 2 chị đều rất dễ thương. Lúc này sau khi làm xong hồ sơ nhập viện thì chồng mình đi đóng phí hình như 5 triệu. Có 1 hộ lý đẩy mình từ chỗ nhận bệnh cấp cứu về khoa sản, chồng lẽo đẽo xách đồ đi theo. Mình được phát 1 bộ quần áo bầu và được bảo đi thay. Mình đăng kí sinh dịch vụ và chọn bác sĩ. Hình như phí sinh dịch vụ là thêm 3 triệu. Xong các thủ tục, mình được cấp giường trong phòng chờ sinh, khá đông nên mình và chồng ngồi chơi ở hành lang phòng bệnh, ở đó có 1 cặp cũng đang ngồi, kể là nhập viện từ 9h tối hôm trước, nhưng chưa thấy gọi đến tên, hôm nay khoa rất đông, họ không đăng ký sinh dịch vụ nên cứ yên tâm chờ thôi, bảo rằng ở đây gọi là đông nhưng chưa nhằm nhò gì so với Từ Dũ.


Đến 6h30 sáng, mình thấy còn sớm quá nên ngại chưa dám gọi điện cho bác sĩ của mình, thì đã thấy chị đứng ngay trước cửa phòng, tay cầm hồ sơ, hối hả gọi vào phòng để chuẩn bị vào ca mổ. Vào đến phòng đo khám, 1 cô bé hộ lý hình như tên Nga, mình đặt cho em là Nga xinh đẹp, đo và làm các xét nghiệm cần thiết, cấp cho 1 bộ đồ sinh và 1 cái áo ống vô trùng bằng thun mỏng màu xanh. 7h mình được đẩy đến phòng mổ, Nga dặn chồng mình đi theo và đứng ở bên ngoài đợi, khi nào bác sĩ ra gọi thì phải có ngay. Nếu là ở lần sinh trước, khi mình được đẩy đi mổ thì chồng mình nhận quần áo dép thay ra của sản phụ xong sẽ về phòng đã đặt sẵn nằm chờ trong vòng hơn 6 tiếng, khi ấy mẹ và con sau khi nằm riêng tại phòng hồi sức và phòng dưỡng nhi, sẽ được đẩy về. Còn ở đây thì sẽ đứng đợi để khi mổ xong, sẽ cùng về phòng hồi sức với vợ và con.


Trong phòng mổ, các bác sĩ và phụ tá còn rất trẻ, ai làm công việc của người đó nhưng vẫn vừa làm vừa nói chuyện rất vui: mọi người chuẩn bị dụng cụ, vải vóc, máy móc, thuốc men, sau đó bác sĩ phụ trách gây tê tiến hành gây tê tủy sống. Nếu là ở Mê Kong, thì thời gian sau khi chích thuốc tê vào lưng xong sẽ rất nhanh mất cảm giác, còn ở đây, thời gian tác dụng hơi lâu hơn, khoảng 4 phút, có lẽ là do khác loại thuốc. Mọi thứ chuẩn bị xong, bác sĩ chính bước vào. Có người đọc biên bản cuộc mổ, bác sĩ chính nói ok, bắt đầu. Trong khi mổ, dù là mổ lần 2 nhưng mình rất run, rất lo lắng trong lòng, có lẽ vì thế nên huyết áp tăng và các bác sĩ nhìn màn hình biết được, có bạn bác sĩ trẻ khuyên, không sao đâu chị, chị bình tĩnh nhé. Mình cảm thấy rất ấm áp và yên tâm hơn.


Sau khi bắt đầu được vài phút, mình nghe thấy tiếng em bé khóc, mới đầu còn nghĩ là em bé con của ai, sau lại nghĩ mình là người đầu tiên mổ trong hôm nay, vậy là con mình rồi! Nhanh quá, các bác sĩ đọc lên, con trai, 3 kí 6, lúc 8h kém 20. Lát sau, bác sĩ đem em bé ra cho mẹ nhìn rồi đặt luôn trên ngực mẹ thực hiện da tiếp da ngay khi đang sinh mổ. Từ đó, có 1 người phụ trách giữ cho em bé nằm trên ngực mẹ trong khi các bác sĩ vét nhau, may lại và làm các việc khác. Từ khi nghe được tiếng em bé khóc, mình thở phào trong lòng. Từ khi con được đặt trên ngực mẹ, mình yên tâm cảm nhận con đang ngo ngoe trên người mà hạnh phúc, không còn để ý hay lo lắng gì đến cuộc mổ vẫn đang diễn ra. Da tiếp da giữa mẹ và em bé không chỉ có lợi cho con, mà còn có lợi cho mẹ, như ngay lúc này đây, mình cảm thấy thật khỏe mạnh và xúc động, cảm giác mà khi sinh mổ lần đầu không có được.


Hai mẹ con được đẩy vào phòng hồi sức, con vẫn trên ngực mẹ. Có 1 bác sĩ hướng dẫn chồng mình cách giữ em bé và cho em bé bú trên ngực mẹ, vì mẹ vẫn còn ảnh hưởng bởi thuốc tê và bị mất máu nên rất ngầy ngật không thể 1 mình giữ em bé an toàn được. Thế là con được bú những giọt sữa non đầu tiên của mẹ, được da tiếp da, nghe nhịp tim và nhịp thở của mẹ, cảm nhận mẹ, chứ không bị tráng ruột bằng sữa công thức và cách ly trong phòng dưỡng nhi 6 tiếng để chờ mẹ hồi sức.


Sau khi ra khỏi phòng hồi sức, người nhà chọn phòng theo mức giá và cùng hộ lý đẩy 2 mẹ con vào phòng. Mình chọn phòng 2 giường, 550k/ngày+ khoảng 250k dịch vụ, là khoảng 800k/ngày. Phòng ở đây nhỏ, không rộng và thoáng mát bằng bên Mê Kong, và điểm trừ duy nhất là cái toilet không có chỗ thông khí, nên rất bí và mỗi khi có người mở cửa ra thì khí bên trong toilet sẽ tràn ra không gian bên ngoài phòng nơi 2 sản phụ và con và người nhà đang nằm.


Sinh mổ thì ở bệnh viện 5 ngày, sinh thường thì 3 ngày. Mỗi ngày đều có hộ lý đẩy xe nước ấm đến trước cửa phòng để tắm bé, có hộ lý tắm xong thì giao cho người nhà ẵm vào mặc đồ, có hộ lý nhiệt tình thì ẵm từng bé vào tận giường và tự tay mặc đồ, thoa dầu cho bé. Mỗi ngày đều có người thay ga giường, phát quần áo, thuốc, vệ sinh toilet...


Điểm cộng lớn nữa cho lần sinh mổ ở bệnh viện Gia Định này là vết mổ được dán lại, và đến tận khi sắp xuất viện đi về thì mới được mở ra thăm khám vệ sinh và lại dán lại bằng miếng mới, chỉ vệ sinh đúng 1 lần đó và được dặn là về đến nhà 1 ngày sau là tháo băng ra, tắm rửa bình thường. Không có thay băng lau rửa vết mổ đau đớn hằng ngày.


Đồ ăn ở căn tin ăn được, giá lúc đó là 35k/phần cơm. Viện phí của mình hết gần 11 triệu, được bảo hiểm y tế chi trả cho hơn 3tr.


Mình sinh mổ mà không thấy đau nhiều, đau được đúng khoảng 2 tiếng vào ngày đầu tiên sau khi hết thuốc tê. Thuốc giảm đau được phát mỗi cữ, mình thậm chí 2 ngày cuối còn không dùng thuốc giảm đau, có lẽ do cơ địa từng người. Vết mổ rất đẹp. Theo mình cảm nhận, các sĩ trong lúc mổ rất tập trung. Y tá hộ lý nhiệt tình. Quy trình bệnh viên đơn giản, khoa học. Bệnh nhân không đông lắm. Trước khi sinh mình rất lo lắng vì đây là bệnh viện công, chi phí bình dân, bác sĩ mới quen ít nắm rõ tình hình sức khỏe của mình, sợ rằng mổ lần 2 sẽ đau, sẽ thế này thế nọ đủ thứ... Nhưng sau khi sinh xong, mình cảm thấy chọn Bệnh viện Nhân dân Gia Định để đi sinh là quyết định tốt nhất lần này. MÌNH MUỐN GỬI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN BÁC SĨ VÀ Ê KÍP MỔ, CÁC HỘ LÝ VÀ Y TÁ TẠI ĐÂY!webtretho