Hôm nay mình sinh bé được 4 ngày,mình xin chia sẻ về vấn đề của mình để ai bị thì cũng cố gắng vượt qua nhé. Mình có 1 bé 5 tuổi. Lần 2 mang bầu thai đôi mình bị sẩy lúc 12 tuần mà ko rõ nguyên nhân. Sau khi sẩy 1 năm mình đi kiểm tra lại toàn bộ và quyết định có thêm bé nữa. Khi bé được 4 tuần mình đã bị động thai và phải nghỉ làm. 10 tuần mình đau bụng dữ dội nên nhập viện bác sĩ bảo bị bóc tách 50%. Nằm viện 1 tuần thì về nhà hạn chế đi lại. 19 tuần mình bị ra máu phải cấp cứu bác sĩ bảo ko sao lại cho về. 22 tuần mình lại ra máu tiếp , lần này bác sĩ chẩn đoán bị hở eo cổ tử cung nhưng thai lớn rồi ko khâu được nữa.mình nằm viện 1 tuần là về nhà ko đi lại nhiều ngoại trừ đi vệ sinh và ăn uống.từ khi về nhà cách 2 đến 3 ngày là ra xíu máu.25 tuần mình phải nhập viện vì bị dị ứng.lần này bác si thông báo cổ tử cung còn có 27mm.từ đây trở đi là chuỗi ngày nằm viện liên tục của mình. Hết ra máu rổi đau bụng rồi lại bị dị ứng tưởng chừng như phải mổ lấy thai sớm nhưng cuối cùng mình cũng giữ được bé. Trong thời gian nằm viện mình liên tục phải tiêm thuốc giảm co và đạt thuốc.Mình còn bị canxi hóa bánh nhau khi 32 tuần. Cuối cùng mình vỡ ối và mổ lúc 36 tuần 1 ngày. Bé được 2.3kg phải nằm lồng ấp 2 ngày. Mình chia sẻ hơi dài dòng nhưng phải nói hết để ai có bị như mình thì đỡ lo và cố gắng ăn uống để giữ bé nhé!