Em bị chậm kinh 5 ngày, 4/5 thử thai thì 1 vạch mờ(phải nhìn kỹ mới thấy), 1 vạch đậm, đến tối thì thấy ra máu giống ra kinh bình thường. EM thấy nghi nghi nên hôm sau 5/5 thử lại vẫn thấy 2 vạch, tối hôm đấy đi siêu âm luôn thì không thấy gì, cùng đồ có dịch, niêm mạc có 7mm, nhưng hcg là 360. Bs nói có thai rồi nhưng bị ra máu như thế là thai bị sẩy non ra rồi. Em tiếc con, vì 2 vc mong con lắm nên k tin. Hôm sau 7/5 em ra bv phụ sản Hà Nội siêu âm vs xét nghiệm lại thì hcg tăng 829, siêu âm thì thấy khối gì ở bttrai, bs chỉ định theo dõi thai ngoài tử cung. Tối 7/5 về thì thấy ra máu đen như màu cà phê, dịch nâu. Em lo quá. Đến hnay 9/5 , em đi siêu âm lại thì hcg là khoảng 1800, siêu âm vẫn thấy khối ở btt, vẫn chưa về tử cung. Em lại hết ra máu rồi. Bs bảo 80% là thai ngoài, 20% là thai sẽ di chuyển vào tử cung. Em lo quá. Em không bị đau bụng, cũng hết ra máu rồi. Bs cũng tư vấn nhiều cách và thiên 80% nên tiêm tiêu thai. Em thương con quá, không nỡ, mà cũng sợ lắm. Hy vọng con sẽ về đúng chỗ. Mẹ nào có kinh nghiệm hoặc từng gặp trường hợp tương tự thì tư vấn giúp vợ chồng em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1