Các mẹ đọc đi, để xem có đẻ thường được không, làm ơn bớt bớt cái mồm tích đức cho con
Chuyện sinh thường hay sinh mổ, sinh thường là thương con hơn sinh mổ, và sinh thường thì con thông minh hơn sinh mổ là vấn đề gây tranh cãi nảy lửa chưa bao giờ vơi của các mẹ bầu. Mà em xin nhắc lại một lần nữa nhé, sinh thường hay sinh mổ thì người mẹ không thể quyết định được, vì thế các mẹ, các anh, và tất cả những ai ở không nên lo chuyện thiên hạ bớt cái mồm lại để người ta mẹ tròn con vuông, chẳng may mẹ sinh xong lên cơn hậu sản, có chuyện gì có phải các mẹ mang tiếng ác không?
Chuyện sinh thường hay sinh mổ thì không có mẹ nào biết trước được nhé, ngay cả bác sĩ khám thai cho mẹ cũng không biết trước được đâu, em chỉ nói một câu là tùy cơ địa mỗi mẹ nha. Mà mẹ bầu cũng đừng quan tâm người khác nói gì làm gì cho mệt cái thân, lo giữ gìn nhan sắc, tinh thần thoải mái thì con cũng khỏe mạnh, thông minh xinh đẹp há chẳng phải tốt hơn không, còn ai ác khẩu thì ác báo à.
Ai bảo em đẻ mổ là không thương con, em cào cho nát mặt ra.
Như em đây, lúc mang bầu thì cực kỳ, em nhắc lại em khao khát sinh con bằng đường tự nhiên và em chắc như đinh đóng cột với bác sĩ của em là em sẽ sinh thường bằng mọi giá, lúc đấy bác bảo thì cứ tính như vậy, đến lúc vô phòng sinh thì tùy cơ mà ứng biến. Vậy đấy, em nhập viện chịu đau từ giờ này qua giờ khác, đến khi ối vỡ hoàn toàn rồi con không còn oxy để thở nữa rồi mà tử cung vẫn không mở, thử hỏi các mẹ em sinh thường làm sao được, bác sĩ cũng đã dùng hết các phương pháp kích đẻ mà không có tác dụng thì biết làm sao, cuối cùng em phải leo lên bàn mổ ngay phút cuối đây, mà phải dùng phương pháp gây mê bao nhiêu là nguy hiểm cho em đây, này nhé giờ em như bị mất 1/3 trí nhớ do tác dụng phụ của thuốc mê, ai bảo em không thương con, em sung sướng khi đẻ mổ em cào cho nát mặt ra nhé!
Rồi có cô bạn đồng nghiệp, cơ địa mập mạp hơn em, dễ tăng cân hơn em, lúc bầu tăng cân nhiều hơn em, đi lại chậm chạp hơn em, lại không siêng đi lại vận động như em, lúc cô ấy sắp sinh mỗi lần hai đứa gặp nhau là y như rằng cô ấy bảo cô ấy 100% đẻ mổ rồi, nhìn tướng đi ì ạch của cô ấy thì em tin là cô ấy phải mổ thôi chứ sao mà sinh bằng đường âm đạo được. Vậy đấy, mà ngay đêm đi xem phim với chồng, cô ấy đau bụng đẻ, nhập viện và trong tích tắc đẻ phọt ra thằng cu mà không cần bất cứ phương pháp hỗ trợ nào, thử hỏi các mẹ có phải do cơ địa không?
Rồi cô em chồng của em, thường ngày khỏe mạnh, tướng phốp pháp, làm việc gì cũng phăm phăm, xách thùng xách nước cứ gọi là dai sức, leo cầu thàng cứ gọi là ào ào. Mông cô ấy thì to, xương chậu thì nở nang, trong khi mang bầu thì chiều nào cũng đi bộ vài vòng sân bóng, mẹ chồng em chắc nịch là con gái bà sẽ sinh thường, và có ý chê bai em đã sinh mổ, bà nhiều lần bảo để xem con gái bà sinh thường cho coi, em thì nghĩ cô em chồng thì sinh thường là chắc rồi và mừng thầm cho em ấy, mặc dù có hơi bực mình bà má chồng một chút. Vậy đấy, mà cuối cùng vào viện hơn cả ngày trời chưa sinh được, làm mẹ chồng em lê lết ngoài hành lang chờ, và cô ấy cũng phải đẻ mổ vào phút chót.
Đẻ mổ cũng banh da xẻ thịt, rồi bao nhiêu là nguy hiểm nhé!
Em viết bài viết này không phải cổ súy các mẹ đẻ mổ nhé, em chỉ là lên tiếng bênh vực cho những mẹ rơi vào những trường hợp bất đắc dĩ vào phút chót phải đẻ mổ như em, mà em nói thật các mẹ cười những mẹ đẻ mổ vì cái gì? Chưa chắc những mẹ dè bỉu, chê bai đó thương con bằng em nhé! Các mẹ cứ cố gắng hết sức của mình, cứ nghĩ là mình sẽ sinh thường được, trong mang thai cứ chịu khó đi lại, tập luyện nhẹ nhàng để sinh con được dễ dàng hơn. Song, nếu các mẹ đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể sinh thường thì cũng không sao nhé, miễn sao con của mẹ chào đời khỏe mạnh nhé!
Dưới đây là 7 lí do thường gặp nhất mà bắt buộc các mẹ phải đẻ mổ vào phút chót, các mẹ đọc cho biết, để biết đường mà “cãi” lại những người vô duyên nè:
Nếu trước đó mẹ đã từng sinh mổ
Nếu mẹ đã từng sinh con trong quá khứ thì thường sẽ được các bác sĩ tư vấn nên sinh mổ để đảm bảo an toàn, đặc biệt là với những người sinh con liền nhau. Việc sinh mổ sẽ giúp mẹ ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra.
Cổ tử cung không mở (vụ này thì giống em nè các mẹ)
Nếu cổ tử cung của mẹ không giãn nở mặc dù mẹ đang có cơn co hoặc đã vỡ ối, các bác sĩ cũng sẽ khuyên chị em nên chọn đẻ mổ để an toàn nhất.
Nhịp tim thai nhi yếu
Trong quá trình chuyển dạ, người mẹ sẽ phải trải qua những cơn đau dữ dội và nhịp tim của mẹ cũng như thai nhi sẽ bị ảnh hưởng. Nếu người mẹ kiệt sức quá thì nhịp tim thai nhi cũng có thể bị yếu đi. Trong trường hợp này, mổ đẻ sẽ được tiến hành ngày để đảm bảo thai nhi được an toàn.
Sa dây rốn
Trong một số trường hợp, dây rốn của thai nhi có thể rơi vào ống sinh trước khi em bé đi ra. Nếu xảy ra sự cố này, dây rốn có thể bị nén lại khiến việc cung cấp oxy cho thai nhi có thể bị nguy hiểm trong quá trình sinh nở. Vì vậy, nếu gặp trường hợp này, sinh mổ là lựa chọn duy nhất.
Thai nhi nằm ngược
Tư thế thuận nhất trong bụng mẹ trước khi em bé chào đời là đầu quay xuống dưới, mặt úp vào bụng mẹ. Tuy nhiên có khá nhiều trường hợp em bé quay đầu ngược, còn gọi là thai nhi ngôi mông, ngôi vai… trong những trường hợp này, có thể mẹ sẽ được chỉ định đẻ mổ.
Vỡ tử cung
Trong trường hợp mẹ bị vỡ tử cung trong quá trình sinh nở, ca sinh mổ phải được thực hiện ngay để cứu mẹ và em bé khỏi nguy hiểm.
Mẹ bị nhiễm trùng
Trong trường hợp người mẹ bị nhiễm trùng như nhiễm trùng herpes sinh dục hoặc bị HIV sẽ được chỉ định sinh mổ để thai nhi có thể tránh nguy cơ bị nhiễm bệnh từ mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1