Các mẹ cho em hỏi bệnh trào ngược dạ dày ở bé sơ sinh có chữa được không ạ, con em cứ bú vào là ói ra, em stress quá
Em sinh xong và bây giờ chỉ muốn bà nội thằng ku “bớt quan tâm” cháu, khổ tâm quá các mẹ.
Em sinh con ở tuần 35,5 nên con hơi yếu, cứ bệnh hoài, nhưng rầu nhất là con bị trào ngược dạ dày, bú vào chút nào là lát sau lại ói. Thấy con yếu nên em cho bú cũng để ý, không dám cho bú no, cứ chia nhỏ cử ra mà bú, bú xong lại bế con lên vỗ lưng cho con ợ hơi rồi mới dám đặt con nằm. Vậy mà mỗi lần con em ói, bà nội lại chép miệng “cái thằng gì yếu nhớt, 3 tháng rồi mà nhỏ như trái bắp” làm em sợ lắm. Em biết bà cũng do xót cháu, nhưng mỗi lần nghe vậy là em buồn, sinh con chăm con đã mệt mỏi và stress rất nhiều vậy mà bà cứ than hoài như vậy. Đâu có ai mang nặng mà muốn con mình yếu ớt bệnh tật đâu các mẹ. Các mẹ ở đây có ai có kinh nghiệm cho em hỏi bệnh trào ngược dạ dày ở bé sơ sinh này nguy hiểm lắm không? Lớn lên có hết không? Chứ con còi cọc em xót quá, lại thêm mẹ chồng khiến em thật sự quá áp lực.