Những ngày nóng lạnh thất thường như thế này, không chỉ người lớn mà cả trẻ em cũng cảm thấy rất khó chịu. Như bé mình đó, mấy hôm trước còn chơi ngon lành, tự nhiên chiều đến thấy sốt li bì. Tưởng con bị Covid, hoảng quá mình mua que thử nhờ test. Nay là 1 vạch. Không sao.


Mình cho con uống hạ sốt, và thoa dầu gió ở lưng, thái dương, định thoa luôn cả ở gan bàn chân cho con nữa. Lúc ấy chị y tá mới chú ý tới màn hình, và nhắc mình hạn chế thoa dầu lúc con đang sốt cao. Tuy dầu gió có chứa nhiều kháng thể, nhưng không hoàn toàn vô hại với trẻ con. Khi bé đang sốt, nếu thoa vào nếu lỡ bé bị dị ứng hoặc ngộ độc thì sẽ phản ứng rất dữ dội. Thậm chí bé sẽ đối mặt nguy cơ ngạt thở, suy hô hấp… Cũng như vậy khi trẻ vừa uống thuốc hạ sốt, sẽ dùng cơ chế tỏa nhiệt ra ngoài. Lúc này nếu mẹ thoa dầu gió quá trình giảm nhiệt sẽ diễn ra rất nhanh, có thể rơi vào tình trạng thân nhiệt hạ thấp đột ngột gây sốc nhiệt, làm cho bệnh diễn biến nặng thêm.

hình ảnh

Có những phương pháp mình chỉ áp dụng theo kinh nghiệm mà đôi lúc không tìm hiểu thấu đáo cũng gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con. Cùng mình rút kinh nghiệm các mẹ nhé!