Tình hình là rất tình hình, hình như em gặp phải vấn đề stress sau sinh mặc dù con e đã 8 tháng rùi. Sau sinh 1thời gian nhất là từ khi đi làm trở lại tính tình e thay đổi kinh khủng. Em dễ cáu giận, mà cáu giận lên là gân cổ lên cãi mặc dù biết cãi chẳng để làm gì, chỉ tồi tệ hơn. Em rất dễ bị kích động nhất là khi ai đó góp ý về cách nuôi con trái với ý em (híc e nuôi theo PP của Nhật được các mẹ chỉ giáo trên WTT và tự thấy thành công một nửa, cái PP này bị tất cả mọi người xung quanh e phản đối ạ nên e phải chiến đấu rất mệt mỏi để duy trì). Nói chung e thường xuyên thấy mệt mỏi và ức chế, không biết cách kiềm chế cảm xúc bản thân. Lúc bình tĩnh em tự cảm thấy thất vọng về bản thân mình và em biết mình làm những người xung quanh mệt mỏi và dần xa lánh em, có những hành động của e làm tổn thương những người xung quanh. Em tự thấy không thể tự khắc phục tình trạng này nên mong các bố các mẹ có kinh nghiệm về vụ này cho em ít lời khuyên và cho em địa chỉ của bác sĩ tâm lý uy tín không có lẽ em sẽ gây ra nhiều điều không thể sửa chữa đưcc. Em cảm ơn các bố các mẹ nhiều nhiều ạ. Chúc cả nhà luôn vui tươi hạnh phúc nha :Rose::Rose::Rose: