Xin các anh chị góp ý kiến (T3 nhờ Mod khóa giúp topic này nhé)
Gia đình em có chuyện làm em rất bức xúc, em kể ra đây mong các anh chị (đã có gia đình) góp ý giúp em.
Em kể sơ qua tình hình nhà em nhé, em lập gia đình năm 25T (4 năm rồi) hiện có 2 bé ( 1 bé 21 tháng , 1 bé 39 tháng nói chung còn khá bé - em vùa tìm được giúp việc mới chưa quen việc lắm) Gia đình chồng ở gần nhà em cách nhà em đang ở 1km (chồng em có 1 anh trai đã lập gia đình và khá thành công trong kinh doanh và 1 em gái năm nay học năm 3 ĐH)
Nửa tháng trước mẹ chồng em phát hiện ra khối u ở não (bà năm nay 65 tuổi có tiền sử về bệnh tim mạch và huyết áp cao đã hơn 10 năm nay rồi). Bác sỹ bảo phải mổ gấp k thì 2 tháng sau khối u sẽ chèn dây thần kinh đẫn đến hỏng mắt.
Chuyện bắt đầu từ hôm T6 bà mổ (đáng lẽ mổ từ T6 tuần trước cơ nhưng lại bị hoãn hôm đó bà nhập viện em cũng vào viện sau giờ làm vì 2 bé nhà em đang nhỏ vả lại giúp việc chưa quen việc nên em cũng cố gắng vào ngay sau khi đón con). T6 bà mổ em vẫn đi làm (trứoc lúc mổ bà yêu cầu khi mổ có 2 đứa con trai ở ngoài) em thiết nghĩ mình lên cũng chẳng giúp đỡ gì được nhiều nên trưa em sẽ lên( nhưng trưa em điện thì em chồng bảo mẹ chồng mổ AN TOÀN nhưng vẫn nằm trong phòng gây mê hổi sức) chiều em cũng tạt qua 1 tý tầm 15'. Vì em nghĩ mình ngồi đó cũng chẳng làm được gì trong khi con cái ở nhà . Em lại về nhà rồi tranh thủ đi mua tổ yến ( vì em đọc thấy tổ yến rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe, em cũng điẹn cho chồng em hỏi qua và em mua thì thật ra em bỏ tiền của em ra mua - chuyện vợ chồng của em cũng chẳng suôn sẻ chồng em cũng bồ bịch trai gái nhưng chưa đến nỗi trắng trợn lắm thôi- mà 2 tháng nay chồng em cũng chẳng góp tiền nuôi con với em - em chỉ yêu cầu nộp 5 triệu / tháng em cũng góp như thế).
Trưa hôm qua, em sang nhà bố mẹ chồng vì chị dâu điện bảo mẹ chị ấy ra đem bánh bèo (đem về ăn ah, chị dâu em có 1 bé 4,5 T bị tim bẩm sinh nhưng sau khi mổ trọm vía cháu khỏe mạnh lên rất nhiều và chị ấy đang có bầu 6 tháng) mới đàu em nghĩ mẹ chị ấy ra chăm cháu cho gia đình tiện chăm sóc mẹ chồng nhưng hóa ra mục đích chính là bà muốn ra chăm sóc thông gia.
Em mới bảo chị dâu nhà mình con gái (em chồng em )và con dâu ( là em) cô chồng em cũng tình nguyện chăm mẹ chồng em thì ai lại để thông gia ra chăm như thế (việ chỉ cho 1 người vào chăm )nhất là việc vệ sinh phải tại chỗ (k lẽ để thông gia lau chùi cho đấy là em nghĩ thế cũng là nghĩ cho mẹ chồng em thôi)Trưa về ăn cơm em kể chuyện với chồng (chồng em lúc đó đnag nhậu ah) chồng bảo em là em nguyên tắc vô lý ích kỷ thế này thế nọ, mẹ tôi có phải liệt giường đâu cơ chứ, cô đùng có nói bậy nhưng rõ ràng là bây giờ vệ sinh tại chỗ mà.......em cũng k nói gì. Lát sau em chồng gọi điện rủ vào viện cùng em lại có việc ở cty (thật ra 30 này phải nộp quyết toán thuế em là kế toán ) em nghĩ vào cũng chẳng làm j em bảo em chị qua cty tranh thủ làm 1 tý việc làm cho xong để lỡ t2, T3 có nghỉ cũng k ảnh hưởng đến công việc mà nghĩ họ cũng chẳng có ý kiến (lúc đó 2h rồi) coi như có mặt rồi 3h đi lên viện luôn đỡ mất 1 ngày công, đấy mới là vấn đề chính em cũng nghĩ thật thà là mẹ chồng em vẫn nằm ở phòng gây mê chẳng ai vào thăm được , mình lên ngồi vật vờ đợi thôi ( chứ em k hề bảo là em k lên ) thế mà chồng em lại bảo em (HÓA RA CÔ K ĐI VÌ CÔ TIẾC 1 NGÀY CÔNG LÀM VIỆC ) em cũng k hiểu tại sao anh ta lại nói thế em bỏ ra 3.000.000 mua 50g tổ yến em còn chả tiếc trong khi lương của em có 4,5 triệu mà em lại đi tiếc 200.000 đ ngày công làm. Em bực bỏ bỏ đi làm 3h30' em lên viện ở tới 7h mẹ chồng em vẫn chưa được ra phòng sau mổ . 8h 20 anh chồng em điện bảo mẹ chồng tỉnh ra phòng điều trị rồi sáng mai em nấu tổ yến cho mẹ ăn nhé . Em mới đầu k định đi nhưng 5' sau em nghĩ chồng mình đnag hiểu lầm ý mình mà mình k đến sau lại có cớ nói em nên 8h25 em đưa bé lớn đến phủ doãn em cắm đầu cắm cổ chạy vì 9h họ lại duổi người thăm , vừa đến cổng viện lại gặp bố chồng chị dâu cháu chồng , mẹ chị dâu đang bắt taxi đi về chứng tỏ họ đã đến trước mẹ con em 1/2 tiếng . em cũng lên thăm k nói gì cả lúc về lại gặp gia đình cháu nuôi của mẹ chồng em lên thăm. Mẹ con em mà chậm chân 1 tý thì sau lại nói tất cả mọi người đều lên thăm còn mẹ con em thì k thì hóa ra chồng em cố tình k báo (k hiểu anh ta có ý j)
Hôm nay sáng em cũng dậy từ 5h sáng để nấu cháo và chưng tổ yến cho mẹ chồng rồi đem vào viện ở đó đến 10h30 em về ( em bàn với em chồng tối nay em sẽ trực đêm nhưng mọi ng lại bảo là bà thông gia sẽ trực tối nay còn trưa mai em trực) từ trưa đến giờ anh ta cư skieesm cớ nói này nói nọ em (từ việc em cất áo khoác bông bảo em dở hơi - trong khi anh ta bảo trời lạnh cần mặc áo ấm em đưa thì bảo em dở hơi đi cất áo khoác bông , thế mà lát sau anh ta lại mặc áo len kèm áo khoác mỏng - áo khoác mỏng thì em đâu có cất). em kể chuyện với bố em thì bố mẹ em lại bảo con sai rồi lẽ ra mẹ chồng mổ thì bỏ việc mà vào chẳng làm j cả cũng vào vứt con ở nhà cũng được, còn em thì em cũng chẳng hiểu mình suy nghĩ sai ở chỗ nào vì rõ ràng là tại sao lúc đó bà mổ an toan rồi ở ngoài lúc nào cũng có 3 con trực ở ngoài ( chị dâu em chồng k cho vào)
Anh chị chỉ giúp em xem em sai ở chỗ nào , tuy em vẫn chăm mẹ chồng nhưng em thấy lòng nhiệt tình của em bị chồng dội cho áo nứoc lanh, em nghĩ mẹ chồng em khỏi về nhà em sẽ nói chuyện với anh ta.
xin cám ơn tất cả mọi người em k giỏi ăn nói nên viết có hơi dài dòng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1