Mới đây mình biết Em Chồng mình bị Lãnh Cảm_ nó mới 26 tuổi, mới lập gia đình, nó thấy sợ chuyện ôm ấp + sợ chuyện quan hệ vợ chồng- nó chỉ muốn nằm ngủ với chồng nó vậy thôi. 1 tháng mà nó cho Chồng nó xxx 1 lần mà nó chẳng thấy hứng thú gì.:Sad: Thấy nó tâm sự mà tội nghiệp.
Mình muốn đưa nó đi khám ở Sài gòn mà mình không biết phòng khám tư nào. Mẹ nào biết chỉ cho mình với. Nó đi làm chỉ rảnh thứ 7 và Chủ nhật thôi nên mình muốn kiếm phòng khám tư nào uy tín.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1