hình ảnh

Cận từ hồi cấp 2 tới giờ, năm nay mình quyết định đi mổ mắt và nói chung trải nghiệm ở DND làm mình khá yên tâm 🫶


Thứ mình ấn tượng nhất là cách nhân viên ở đây làm việc. Từ bạn lễ tân tới điều dưỡng đều hướng dẫn từng bước rõ ràng, mình hỏi gì cũng trả lời chứ không kiểu trả lời cho xong. Mình đăng ký qua một group Facebook nên được khám chuyên sâu miễn phí, đo khá nhiều máy, mất hơn một tiếng mới xong. Bệnh viện sạch, mát, quy trình đi từ phòng này qua phòng kia mượt nên không bị cảm giác chờ lâu.


Khâu mổ thì nhẹ hơn mình tưởng nhiều 😭 Bác sĩ Tuấn vừa làm vừa nói mình cần nhìn vào đâu, giữ nhịp nào, nên mình bớt căng hẳn. Nằm lên bàn xong chỉ thấy hơi tức tức mắt vài giây, không đau, cũng không có mùi khét như mấy review mình đọc trước đó. Xong việc mình còn hơi ngờ ngợ vì nhanh quá.


Sau mổ được dặn dò kỹ về thuốc nhỏ, giờ nhỏ, mấy thứ cần kiêng, có tờ giấy ghi sẵn mang về nên khỏi sợ quên. Mắt mình chảy nước với hơi cộm khoảng 2-3 tiếng đầu, ngủ một giấc là đỡ. Hôm sau đi tái khám thì trộm vía ổn, chỉ hơi khô nhẹ, nhỏ nước mắt nhân tạo là được.

Có thể là hình ảnh về trong nhà


Vài điểm trừ nhỏ mình vẫn muốn nói thẳng:


Buổi mình đi đông nên đoạn tư vấn với bác sĩ hơi gấp, mình phải chủ động hỏi lại mới đủ thông tin.


Phần báo giá và ưu đãi giữa mấy bạn tư vấn chưa khớp nhau, lúc thanh toán mình phải nhắc lại mới được áp đúng.


Nhưng nhìn tổng thể thì mình vẫn recommend, ai đang tính mổ mắt thì cứ qua DND khám thử cho biết tình trạng mắt mình đã nha 💖