Chào cả nhà, chuyện là anh trai em bị mẻ 2 quả răng cửa từ lâu lắm rồi nhưng đến giờ sắp kết hôn mới chịu đi làm lại "hàm mặt tiền" của mình để cười cho xịn với họ nhà gái. Hôm đi với ổng được bác sĩ tư vấn cho phủ sứ, vừa khắc phục được răng mẻ vừa giúp làm trắng sáng răng rất nhiều... Ông anh em bọc sứ Lava và phải mài đi răng góc 1 chút, ban đầu nhìn hơi sợ nhưng ổng có vẻ rất tỉnh. Hôm gắn răng xong đẹp mỹ mãn đến em còn không tin đc bộ răng trắng sáng tự nhiên của ổng các bạn ạ :v sứ bây giờ nó đẹp thế đấy, sứ toàn phần nhé, ko phủ nano hay sứ kim loại gì đâu ạ!
Làm về ổng đi ăn bình thường luôn, nhưng tránh ăn những thực phẩm quá dai cứng. Về cũng chăm sóc như răng bình thường thôi, ngày cưới ổng tươi nhất xóm :v
Theo e được biết răng sứ bây giờ rất thông dụng, hầu như làm cho người ta gần như khác hoàn toàn luôn ấy ạ, cười lên nhìn xịn lắm :))) đây là ảnh răng của bên nha khoa anh em làm chụp cho anh em, cả nhà cho ý kiến nhé! Mình thấy đẹp nên chia sẻ cho mọi người tham khảo 1 cách làm đẹp nhé ;)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1