Chào các chị em,
Dạo gần đây mình thấy trong mấy hội nhóm nước hoa hay nhắc tới cái tên “rắn trắng”, nghe khá lạ nên mình tò mò tìm hiểu thử. Hóa ra đây là cách gọi vui của dòng Serpentine đến từ Vivienne Westwood.
Mình cũng thuộc kiểu không quá sành nước hoa đâu, nhưng thích mùi nào lạ lạ, không đụng hàng. Nên quyết định thử luôn xem sao.
Ấn tượng đầu tiên là: không dễ ngửi kiểu “yêu từ cái nhìn đầu tiên” đâu ạ 😂
- Lúc mới xịt: cảm giác hơi mát, kiểu sạch sẽ nhưng không bị “chanh sả” quá
- Một lúc sau: bắt đầu có mùi hoa nhẹ xen chút cay cay rất lạ
- Về cuối: ấm hơn, hơi bí ẩn, kiểu càng ngửi càng cuốn
Nói thật là mùi này không phải kiểu dễ thương bánh bèo đâu, mà hợp với ai thích cá tính một chút, trưởng thành chút. Đi làm hay đi chơi tối mình thấy khá ổn, kiểu người khác sẽ nhớ mùi của mình á.
Mình có đọc thêm review chi tiết hơn ở đây (có phân tích rõ từng tầng hương, ai thích tìm hiểu kỹ thì nên xem):Nước Hoa Rắn Trắng – Mùi Hương Gợi Cảm Đến Ám Ảnh 2025
Không biết trong group mình có chị em nào dùng thử mùi này chưa? Cho mình xin thêm cảm nhận với ạ, chứ mình thấy mùi này kiểu “kén người dùng nhưng đã hợp là ghiền” luôn ấy

