Có phải càng nhiều tuổi mặt càng khó đầy đặn phải không các mẹ?
Hồi còn học cấp 3 khoảng lớp 12 mình thấy khuôn mặt mình đầy đặn lắm, trong khi đó thân hình cũng vừa vừa ( cao 1m61 nặng 47 Kg). Giờ đã đầu 3 rồi, nặng đến 55 Kg mà trông mặt mình cứ hao hao gầy. Không biết có phải ai ai cũng thế không nhỉ? Các mẹ cho ý kiến giải đáp thắc mắc giúp mình nha:Thinking:
Ở topic này nhiều ng = tuổi mình (79), mạn phép gọi bạn nhé:Smiling:. Nhưng trường hợp của mình ngược hẳn các bạn, hồi c3 mình có 38-40kg, cao 155cm,...
Ở topic này nhiều ng = tuổi mình (79), mạn phép gọi bạn nhé:Smiling:. Nhưng trường hợp của mình ngược hẳn các bạn, hồi c3 mình có 38-40kg, cao 155cm,...
Ừ nhỉ..bà sung sướng quá mà cũng than à :Thinking:..nhưng nhìn hình thấy má bà cũng phúng phính lắm mà :Drooling:..đang nghiên cứu các phương pháp để làm cho cái...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
K hẳn thế bạn ơi, trước cưới tớ cũng...
dung kem dưỡng da thì tuỳ mỗi làn da mỗi người,nhưng riêng mình thì dùng...
Nhưng trường hợp của mình ngược hẳn các bạn, hồi c3 mình có 38-40kg, cao 155cm,...
Em đùa thôi chứ sự thật bản thân em gầy đi 5kg nên mặt mũi khác ngay. ÕX cứ biểu nhìn đanh đá...
Người thì tạm, nhưng mặt thì ai gặp lại cũng kêu sao mà gầy thế, mặt sao mỏng thế, không biết...