:Clown:Híc, kể điều này ra iem cũng xí hổ và tủi thân lắm,:o:mad:... số là em bị bệnh ngáy,cá nhân em thì thấy cũng bình thường, thậm chí đôi lúc em thấy ngáy tí cũng vui cửa vui nhà:Laughing:. Nhưng vợ em thì nó (xin phép vợ cho gọi thế vì lúc này hơi bị chim cú) bảo là không chịu được. Hồi mới cưới còn đỡ, bi giờ đẻ con ra nó nhất định đuổi em sang phòng khác vì
"cả đêm anh cứ gào thét ầm ỹ, con không ngủ được..."
. Nghĩ đến lại cú, nhưng vì hạnh phúc lâu bền (và em cũng không muốn vợ con bị điếc sớm) nên em mạo muội lên đây trải lòng, bố mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cách chữa cho iem với, em xin cảm ơn và vái cả nón tôn các bác làm ân nhân suốt đời ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1