Nhà em neo người, thường con cái (2 gái, 1 trai) đi làm tối mới về, chỉ có mẹ (gần 60t) ở nhà. Gần nhà em có con mụ kia, không nghề ngỗng chi cả, thuộc thành phần bất hảo, hay lợi dụng lúc mẹ em đi chợ về trước cửa là chạy qua xin tiền mua gạo! Em chỉ mới biết gần đây vì mẹ em giấu, không cho ba đứa con biết. Mẹ em sợ con mụ này cầm dao đâm nên trước đây cũng từng cho tiền, cho gạo nó rồi! Vụ này em kiên quyết làm cho ra nhẽ để sau này nó không vòi tiền mình nữa. Ngoài việc báo cho công an phường, tổ trưởng tổ dân phố biết thì các chị có cách gì hay để trị bọn này không? Vì chỉ có mẹ ở nhà nên em cũng lo lắng lắm :Crying: Em tính mua cái taser (súng phóng điện) cho mẹ phòng thân nhưng nghĩ lại thì đây là hàng quốc cấm nên cũng chưa dám ...