Các mẹ ơi, từ nhỏ em đã không xỏ lỗ tai nên tới bây giờ vẫn chưa đeo bông tai trong khi em lại rất điệu, hic...
Nói chưa được đeo cũng hông đúng lắm vì lúc gần ngày cưới em có đi xỏ lỗ tai ở tiệm bạc nhà bạn em để hôm đám cưới đeo bông do MC tặng. Tuy nhiên, nó không ngừng bị mưng mủ, đau nhức, và liền luôn sau đó 2 tuần.
Nay, em muốn xỏ lại nhưng nhớ tới quá khứ đó lại sợ. Các mẹ biết chỗ nào xỏ tai uy tín, k gây mưng mủ, đau nhức thì báo em nhé. Em cảm ơn nhiều. Em ở Tp.HCM ạ.
À, em bị dị ứng kháng sinh nên nếu bị sưng thì không uống được kháng sinh, kháng viêm đâu, hic hic...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị ơi xỏ ở bệnh viê...
Sao lần trước mình vừa xỏ xong, tiệm đã đưa ngay cái bông tai giả kêu đeo vô rồi?