E có 1 chuyện hơi xí hổ, muốn nhờ mọi người tư vấn giúp đỡ. Vì xí hổ nên e mượn tạm nick của bạn để post bài. Hi vọng ko có người quen nhận ra e. Nếu ai đó ngờ ngợ ra e thì cũng cố giữ bí mật giúp e nhé. E cảm ơn nhiều.
Tình hình là e muốn tổ chức 1 buổi sinh nhật lãng mạn và ngọt ngào cho chồng. Vì vậy rất mong các bố các mẹ tư vấn góp ý giúp e. Văn vẻ của e hơi dốt nên mong mọi người thông cảm nhé!
Trước tiên e xin giới thiệu sơ qua về gia đình em: 02 vợ chồng đã cưới nhau được 8 năm, và có 02 bé. Năm nay chồng vừa tròn 34 cái xuân xanh. Nói chung cũng ko có gì đặc biệt, chỉ là e muốn được làm cái gì đó đặc biệt cho chồng.
Chồng thì hơi khô khan và thực tế. Trong khi e thì hơi lãng mạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mai mình sẽ chia sẻ kn cho chi em
Tháng 9 em sinh thì cũng là sinh nhật ổng. quả...
Nếu...
Tình hình diễn biến phát sinh khá nhiều thứ ngoài dự kiến của mình các mẹ...
Vụ này hơi đau ví nhỉ?
Chờ đợi phản ứng của chồng.
Sẽ báo cáo kết quả...
Khi e muốn gì hoặc ngược...
Dọn dẹp nhà sạch sẽ, thay chăn ga giường mới
Chuẩn bị sẵn ít rượu vang, thức nhắm
Không ngắm hồ được thì...
Tối nay hoành tránh ngay