Tình hình em đang rất lo lắng ạ, em đang có thai đc hơn 5 tuần, con sẽ sinh vào năm 2015, Ất Mùi, là con thứ.
Chồng sinh 27/07/1982, Nhâm Tuấn
Vợ sinh 10/03/1985, Ất sửu
Con đầu là trai, sinh 27/07/2012, Nhâm Thìn.
Vừa hôm qua có một bác bảo em là ko được sinh con năm 2015 vì đẻ ra rất nguy hiểm, tan cửa nát nhà, cháu sẽ phải gánh mọi đau khổ cho cả nhà ... nói chung là kinh khủng lắm ạ.
Em lại đang có thai rồi, em đagn rất hoang mang, sợ sinh con ra mà con chịu đau khổ.
Mong cả nhà ai biết về khoản này thì tư vấn thêm giúp em hoặc cho em xin dịa chỉ thầy nào để em đi xem thêm ạ.
chị dautramhoangcunghue ơi, chị xem giúp em với ạ em sinh ngày 19/8/1987 (tháng 8 âm nhuận thứ 2), ngày 11/10/1987 dương lịch, vào khoảng 16h30 -17h chiều. Chồng em...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em sinh ngày 19/8/1987 (tháng 8 âm nhuận thứ 2), ngày 11/10/1987 dương lịch, vào khoảng 16h30 -17h chiều.
Chồng em...
Em mới sinh cháu bé gái sinh...
Chồng: 26.06.1981 (Mẹ chồng mất sớm nên k rõ ngày âm)
Vợ: 14.07.1989 (12.06 Kỷ Tỵ)
Sinh con đầu lòng năm 2015 có...
chồng: quý hợi 1983 (9 tháng 6 dương lịch)
Vợ: giáp tý 1984 (8/8 âm lịch)
Con gái: nhâm thìn 2012 (8/8 âm lịch)
Chị...
Vợ chồng cố gắng sống trong veo với nhau, có gì cứ...