Rất mong mọi người cho mình lời khuyên về sự nghiệp
Mình là con trai sinh năm 89, nhà ở Hoàn Kiếm Hà Nội, mọi người nhận xét mình là người ngoan ngoãn hiền lành tử tế, ngoại hình ưa nhìn, điều kiện gia đình cũng đủ ăn và dư dả 1 chút. Mình vừa chia tay người yêu sau 4 năm chia tay, thực sự mình rất buồn và còn đau hơn nữa khi ngồi nói chuyện lần cuối với nàng, nàng có nói là:" Yêu anh em thấy tương lai rất mù mịt". Thực sự câu nói ấy đã chạm vào sĩ diện của mình, nhưng suy cho cùng mình thấy mình cũng kém cỏi thật, và sau khi câu đấy xong mình có một quyết tâm mãnh liệt đó là phải làm nên sự nghiệp cho riêng mình để sau này không ai nói với mình câu nói đó nữa. Mình tốt nghiệp đại học được 1 năm và đang đi làm với mức lương là 4 triệu/tháng. Nói thật, từ bé mình đã được bao bọc bởi gia đình, cho nên nhiều khi mình thấy mình ít va vấp và có phần hơi ích kỉ, ít suy nghĩ cho người khác. Và sau khi đau buồn vì chuyện tình cảm, bây giờ mình đang hướng nhiều hơn về bản thân cũng như tương lai của mình.
Bố mình có một công ty nhỏ chuyên cho thuê xe otô du lịch với số lương là 4 xe, bố mình thì làm về dịch vụ xe đã có nhiều kinh nghiệm và có thể nói là khá giỏi. Bố mình thì muốn mình về làm xe cho công ty bố, nhưng trước hết phải làm lái xe đã vì muốn điều hành được đội xe sau này thì phải đi lên từ lái xe mới biết lái xe họ làm ra sao, và lái ít nhất là 3-4 năm. rồi sau đó bố mình sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo. Và nếu làm được thì thu nhập mỗi tháng cũng phải 3,4 chục triệu (nếu làm được chắc cũng phải mất 6,7 năm). Và bố mình cũng có nói là, mày cứ ra ngoài làm thuê như thế thì 10 năm nữa, mày vẫn thế thôi.
Nhưng mẹ mình thì lại phản đối kịch liệt, mẹ mình cho rằng chỉ có thằng điên mới học đại học xong rồi ra đi làm lái xe, mẹ mình cũng nói là nghề này vất vả, đi lai đêm hôm, và nguy hiểm. Và mình cũng hỏi một số người nữa (đa phần là các bác gái thì cũng đồng tình với quan điểm mẹ mình, còn mấy thằng bạn thì bảo về làm xe cho ông già).
Mình cũng đang rất phân vân, vì năm nay mình 24 tuổi, nếu mình làm lái xe cho bố khoảng 3,4 năm thì thực sự rất khó tìm được người yêu đàng hoàng (ngoan ngoãn, đảm đang và có học thức) vi mấy ai người con gái nào lại đi chấp nhận yêu một người lái xe như mình.
Còn nếu cứ đi làm như thế này thì không biết bao giờ mới lập nên được sự nghiệp vì cứ đi làm lương 3 cọc ba đồng thế này sau này làm trụ cột gia đình rất khó và không có tiếng nói với vợ con
Rất mong mọi người chia sẻ và cho mình vài lời khuyên :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1 - Xét về khía cạnh kiếm tiền và sự nghiệp, thì nên làm với papa.
Nhưng mà công nhận là ko...
+) Còn nhiều suy nghĩ lệch lạc về lối sống ==> Điều này bạn nhận xét đúng rùi
+) Lối sống thực dụng đã ăn quá...