Mẹ mình nghi ngờ bố mình có người khác, nhưng mỗi lần mẹ nói thì mình thường không tin và luôn tìm mọi lý do để giải thích cho những hành động đó. Nhưng dạo này không phải nghi ngờ nữa mình tận mắt thấy luôn. Thật sự là rất kinh khủng. Mình hoàn toàn không dám nói cho mẹ, mình không biết nên làm như thế nào nữa. Bố trong suy nghĩ của mình vẫn luôn là một con người mẫu mực, yêu vợ thương con, Nhưng hiện tại thì hoàn toàn sụp đổ. Mẹ mình đang bệnh, dù không tìm được gì thì đã luôn nghi ngờ đủ thứ, mình sợ nếu nói ra thì ...


Mình hỏi vài người xung quanh thì mọi người đa phần chỉ nói nếu chưa có thì phải ngăn chặn.... rồi thì gì gì đó, nhưng đa phần không người có thể nói hộ mình nên làm cái gì bây giờ. Và mình có nên nói việc này cho mẹ hay không nữa.


Mọi người ơi giúp mình với..