Chả là mấy hôm rồi em tìm mua quà sinh nhật cho thằng cháu 6 tuổi. Quần áo thì nó có nhiều lắm, còn đồ chơi thấy trong phòng nhóc đầy ứ siêu nhân, xếp hình. Nghĩ không biết mua gì hay lại tặng tiền cho cháu, mà làm vậy lại chẳng ý nghĩa gì nên em quyết định mua bộ truyện tranh "Những cuộc phiêu lưu của Tintin" (5 cuốn). Dẫu sao cũng hấp dẫn con nít mà còn tăng tính học hỏi, khám phá cho cu tí.



Nghĩ lại hồi mình con nít (em 8x ạ), chỉ cần tặng cho 1, 2 cây kẹo sô cô la dáng như cây kẹo mút, bọc ngoài có hình chú lính thổi kèn, lúc ăn xong cái cây nhựa trắng có 1 lỗ thủng trên đầu ấy ạ. Hic, em không biết tên để mà tìm mua lại ăn cho hồi ức... một tuổi thơ xa xăm. Lại còn có trò ăn kẹo C xong, giữ lại cái hộp làm kèn acmonica nữa chứ. Ngày xưa thiếu thốn nên cái gì cũng quý, cũng ham nhưng lại không có hại nhiều như giờ. Bây giờ con nít toàn thích chơi game, chơi máy tính... không còn nhiều hoạt động tuổi thơ nữa.



Tự nhiên nhớ về ngày xưa trẻ trâu quá, các bố mẹ nào còn hình hay có chuyện hay hay về thời đó vào chia sẻ cùng em với nhé!