Mẹ nào lười chăm sóc da mà muốn da đẹp như da em bé thì bơi hết vào em chia sẻ nhe
Vụ gì chứ chăm sóc da là em hơi bị siêng. Hồi có bầu da hơi sạm nên quắn lên tìm đủ thứ mặt nạ để đắp, hết nghệ mật ong đến nha đam, đậu đỏ, yến mạch… cái nào tự nhiên là 'quất' tuốt hết, chắc nhờ vậy mà da giờ cũng đỡ đỡ. Giờ chăm con mọn mà lại đi làm bên ngoài nên đâm lười, thấy các mẹ hay share về nhiều cách chăm sóc da hay ho nhưng làm được bữa là lười. Cũng hay sao, nhiều mẹ giờ cũng chăm con nhỏ như em nên 'nghĩ' ra mấy cách tiện lắm mà thành mốt luôn, như là việc vừa dùng sp chăm sóc cho con rồi dùng cho mẹ luôn, vẫn đẹp như thường. Đơn giản nhất là chuyện dùng sữa tắm của con nè mấy mẹ, sữa tắm cho con nít nên làm mát và mướt da dễ sợ luôn á. Em giờ cứ 1 chai sữa tắm gạo của con mà tắm mỗi ngày vừa tiện vừa đẹp da không cần chăm thêm gì nữa hết, gọn hơ. hehe, nhà em không có lỉnh kỉnh chai lọ như nhà người ta đâu, cả nhà dùng 1 loại thôi mà da ai cũng mướt mát. da con thì không lo kích ứng, da mẹ thì mềm mịn chẳng thua da con. Các mẹ cứ thử loại sữa gạo này như em đi, chẳng cần chăm sóc gì nhiều, da tự sẽ mềm mịn thôi à.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 26