Mẹ nào có lái xe hơi cho em hỏi thăm một tí. Tình hình là em sống ở nước ngoài nên phải đi học lái xe. Chồng em thì muốn em học lái xe số sàn, còn em thì muốn học tự động cho dễ.
Nói sơ qua là em đến xe máy còn không biết đi, chưa bao giờ tham gia điều khiển xe cộ gì ngoài đường nên nói thật là lái xe đạp chạy ra đường em cũng còn sợ, nói chung là nhát xe. Em có nhờ chồng dạy thử 2-3 buổi xe sàn mà thấy chân tay loạn cả lên rất là khó nhớ. Còn chạy xe số thì ai cũng bảo nhàn hơn nhưng em chỉ sợ lúc quýnh quáng (do phản xạ cũng hơi kém) thì sợ đạp nhầm chân ga chân thắng, tông người ta thì khổ. (có dễ nhầm ga và thắng không ạ?)
Vậy nên mẹ nào có chạy xe thì tư vấn hộ em là với cái tính nhát xe, phản xạ hơi kém, chưa từng có kinh nghiệm tham gia giao thông thì nên chọn học lái xe gì để giảm thiếu nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường ạ??? Em cũng hơi lùn, chân hơi ngắn nên nhiều khi ngồi trên ghế lái thấy tầm nhìn rất hạn chế và chân cứ phải gồng lên để đạp xe số sàn nên tầm 10-15 phút là mỏi bỏ xừ
(em từng một lần duy nhất chạy chiếc ATV - xe vượt địa hình ở Phuket. Nó cũng chỉ có 2 cái điều khiển như đi xe máy ga nhà mình ý, một cái là nâng ga, một cái là giảm ga, thế mà em chạy không đầy 15 phút thì nhầm nên xe đâm thẳng vào vách, bay luôn lên trời, may mà chưa chết...thế nên sau đợt đấy em vẫn rất sợ chạy bất kì xe gì trừ xe đạp)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1