Các mẹ thân, mình vừa xem xong cái này. Sáng giờ thấy bạn bè share trên FB nhiều mà không định xem vì mấy cái gameshow như kiểu China 's got talent này sau mấy cái lùm xùm mình chán, chả thèm xem nữa. Nhưng rồi cũng tò mò xem đại vì chuẩn bị tinh thần lên án dàn dựng rồi. Nhưng xem đến nửa clip thì ko kìm được nước mắt nữa. Nức nở luôn. Mình nghĩ câu chuyện này có thật, vì thực sự rất xúc động, ngoài xúc động thì phải thừa nhận tài năng nữa (mặc dù xem hơi sợ sợ). Chia sẻ với các mẹ ở đây. Lần trước mình có xem cậu bé 17 tuổi Xfactor Việt trên này mẹ nào post, có nhắc về trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Đúng thật các mẹ ơi. Sinh con ra rồi để con khổ như này,đau lòng quá.