Đây là bản với title giật tít hơn:
Tiêu đề: Samsung vừa "đập" luôn công thức Fold quen thuộc, anh em xem xong có sốc như mình không?
Chào anh em,
Hôm qua (22/07) mình có xem livestream sự kiện Galaxy Unpacked của Samsung, họ vừa công bố Galaxy Z Fold8 - chiếc điện thoại gập mới toanh mà nghe xong mình phải ngồi đọc lại thông số cả buổi tối vì thấy khác hẳn các đời trước.
Ấn tượng đầu tiên: nhẹ đến bất ngờ
Trên sân khấu họ công bố máy chỉ nặng 201g, gập lại dày có 4,5mm - nhẹ nhất trong lịch sử dòng Fold từ trước đến giờ. Mình vẫn nhớ mấy đời Fold cũ cầm khá nặng tay, nên nghe con số này thấy khá bất ngờ, không biết thực tế cầm có đúng vậy không, chắc phải chờ ra mắt chính thức mới sờ được.
Màn hình đổi hẳn kiểu dáng
Điều làm mình chú ý nhất là Samsung đổi hẳn tỷ lệ màn hình so với các đời trước. Màn ngoài giờ 5,5 inch để lướt mạng xã hội bình thường, còn màn trong 7,6 inch mở ra to như cuốn sổ nhỏ, họ nói là tối ưu để xem phim, đọc nội dung dài. Nhìn demo trên sân khấu thấy màn to thật, xem video chắc đã mắt hơn điện thoại thường nhiều.
Camera và pin
Camera sau vẫn kép 50MP (góc rộng + siêu rộng), có cả camera trước ở màn ngoài lẫn màn trong nên chụp ảnh, quay video kiểu nào cũng tiện. Pin họ công bố 4.800mAh, xem video được đến 26 tiếng liên tục - nghe thì ấn tượng nhưng chắc phải chờ review thực tế mới biết dùng cả ngày cày game, xem phim có ổn không.
Điều mình còn băn khoăn
Máy không có bút S Pen như một số đời trước, với lại camera không zoom xa được nhiều bằng bản Ultra (bản đắt hơn cùng ra mắt hôm qua, có Tele riêng zoom tới 30x). Với lại vì mới công bố có 1 ngày nên chưa có ai dùng thử thật để biết cảm giác cầm nắm, gập mở có mượt như quảng cáo không, hay bản lề có bị ọp ẹp sau thời gian dài sử dụng.


