Hôm thứ 2 thực sự rất bực mình vì tháy độ làm việc gian dối của chuyển phát nhanh tín thành. Mình có gởi hàng đi Hải Phòng nhờ thu tiền hộ. Kiểu COD bên bưu điện.
Đầu tiên bên chổ nhận hàng thu tiền của mình là 44k mà không báo cho mình biết là họ sẽ thu thêm phí thu hộ 100k
Một tuần sau họ gọi kêu mình nhận tiền rồi lấy trực tiếp 100k trên số tiền thu hộ(không hóa đơn chứng từ gì cả). Quá bực mình mình gọi lên tín thành thì bên phòng thu hộ nói là cái phí 100k tiền thu hộ đó là mức áp dụng toàn công ty và nói là các công ty chuyễn phát nhanh khác củng thu như vậy. Nói thật là nếu họ tính phí thu hộ thêm 100k chắc chăn mình sẽ không dùng dịch vụ của họ. Vì bên bưu điện mình đã gởi COD rất nhiều lần đi toàn quốc phí chỉ từ 40-50k.
Nghi vấn :
1/ Các nhân viên cấu kết chẹt tiền mình không hóa đơn chứng từ 100k. Nếu bạn gởi hàng thì phải trả đầy đủ phí trước. Ai đời đợi thu tiền hộ rồi mới thu phí sau.
2/ Nhân viên phòng giao nhận gò vấp thu mình 44k ghi trên liên vàng. Nhưng nhân viên bên trụ sở báo với mình là 22k. Sau đó boss của phòng giao nhận gò vấp có gọi cho mình nói là thu dư kêu mình lên văn phòng trả lại cho mình 22k. Ai đời thu phí có ghi rỏ ràng mà nói thu dư rồi kêu lên trả lại. Lần này thì bị phòng giao nhận chẹt 22k nuốt không trôi nên trả lại
120k chả đáng được mấy chai bia. mà làm mình có cảm giác bị lừa đảo. Anh em cẩn thận với bọn tín thành khi gởi hàng nhờ thu hộ nhé. trước giờ mình dùng COD của bưu điện, một lần thử xem tín thành có tốt hơn không thì mới sập bẫy. coi như đầu tháng 7 âm cúng cô hồn rồi. Hy vọng tháng này suôn sẽ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1