các mẹ ơi,có mẹ nào thích hoa sen không? mình thì rất thích và nhớ vô cùng cái cảm giác tự tay cắm được 1 bình sen trong nhà vào mùa hè,ngắm sen thấy lòng mình ấm áp và bình an vô cùng.


Hơn 1 năm nay mình vào sài gòn nên chẳng có dịp đi ngắm sen hay mua sen về nhà cắm nữa,vì mới chuyển vào nên mình cũng chẳng biết phải mua ở đâu.Sáng nay lang thang vào mạng đọc mấy bài viết về sen bỗng dưng thấy nhớ sen cồn cào.Có mẹ nào ở sài gòn biết chỗ bán sen thì chỉ cho mình với ,nều ở gần khu vực QUang trung_gò vấp thì càng tốt,nhà mình ở gần đó.


Thanks các mẹ trước nhé !!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: