Hành trình giúp con đạt được ước mơ du học với bằng IELTS 7.0
Chào các mẹ. Dù đã 2 ngày kể từ hôm con em nhận kết quả thi IELTS 7.0, tâm trạng gia đình em vẫn còn phấn khởi và sung sướng lắm các mẹ ạ. Cảm giác như giấc mở trở thành sự thật đối với con em nên em quyết định lên đây chia sẻ với các mẹ.:D:D Hy vọng câu chuyện của mẹ con em sẽ trở thành động lực cho các bà mẹ đang ấp ủ giấc mơ cho con mình đi du học.
Em còn nhớ những ngày tháng cách đây 2 năm trước, lúc đó thằng cu nhà em đang học lớp 10. Các mẹ cũng biết là con cái đến tuổi dậy thì tính khí thất thường và rất khó dạy bảo. Lúc ấy cu cậu nhà em rất bướng và ít nghe lời ba mẹ dạy bảo, điều này cũng một phần là vì con em từ bé đã ở với bà nội ở quê, được cưng như trứng mỏng, đến khi năm lớp 8 em mới bắt về sống với vợ chồng em để mong con có điều kiện học hành hơn. Lúc con em thi vào lớp 10, vợ chồng em rất sốc với kết quả, cu cậu bị xếp vào lớp thấp nhất khối và hết học kì 1 năm lớp 10 cậu ấy học vẫn lẹt đẹt đến khổ các mẹ ạ.
Rồi 1 ngày nọ tình cờ có bà bạn thân có con lớn hơn con em 3 tuổi, mới vào năm nhất đã nhận được học bổng 70% của 1 trường gì đó bên Singapore, lúc nghe bà ấy kể em chỉ biết ngồi trầm trồ khen ngợi và chỉ ước con mình cũng được như thế. Em còn nhớ tối ấy, sau mấy tiếng mò mẫm trên internet cộng với thông tin từ bà bạn em thì em biết được là muốn đi du học ở những trường "ngon ngon" thì điều tối thiểu là phải có bằng IELTS các mẹ ạ. Thế là em mới bàn tính với chồng em hay là mình cho cu hoàng đi học ielts thử đi, vừa tạo nền tảng tiếng anh tốt cho con vừa lỡ đạt được điểm ielts như mong muốn thì sao. Hành trình của mẹ con em bắt đầu từ đây :)
Được bạn bè giới thiệu cho nhiều trung tâm học thi ielts nổi tiếng, mẹ con em tìm đến vus đầu tiên để xem thử như nào. Nhưng sau 6 tháng học tốn một khoản tiền kha khá, con em tâm sự là con không theo kịp chương trình được, mấy tháng nay con chỉ học được ngữ pháp là chính thôi. Lúc nghe con nói, vợ chồng em cũng rất buồn và nghĩ hay thôi, mình đừng cho con đi học ielts nữa. Nhưng vào 1 tối nọ khi em thấy con em lướt fb và xem hình anh chị nào khóa trên nó đi du học thì tỏ vẻ rất thích thú, rồi em hỏi luôn "thế cu hoàng có muốn được như anh chị đó ko?" Cu em mới nói thỏ thẻ "con cũng muốn đấy nhưng thôi không bao giờ được đâu. Con học tiếng anh tệ như này mà."
Từ câu nói của con, vợ chồng em lại cố tiếp. Lần này chồng em được ông bạn cùng cơ quan giới thiệu học ở 1 ông thầy gia sư nào đấy. Thế là em lại chở con em qua thử xem, lại tầm 5 tháng con em theo học ở đây thì ngữ pháp căn bản đã ổn định nhưng các mẹ biết không ielts nghiêng về tính học thuật cao , nghĩa là đòi hỏi con em phải cố gắng và thật giỏi kìa. Em thấy trong khoảng thời gian đó con em cũng có cố gắng nhiều, lúc nó làm bài thi thử ielts cuối khóa thì được khoảng 4.0 thôi và còn nhiều hạn chế do việc học tại nhà gia sư mà con em đã không theo học nữa.
Với 4.0 ielts và để lên được 6.5 là một điều không tưởng. Lần này vợ chồng em tìm tòi , nghiên cứu , đọc rất nhiều feedback trên internet và biết đến anh ngữ Zim. Thế là mẹ con em lại khăn gói quả mướp tìm đến cơ sở gần nhất của zim xem sao. Sau khi con em được test xong, được giảng viên chỉ rõ lỗi sai 1 cách tận tình, à đây cũng là ấn tượng tốt đầu tiên của em. Con em vẫn 4.0 và phải học 3 khóa với mỗi khóa con em sẽ được tăng 1 band điểm. Lúc đầu khi em nghe 3 khóa em cũng hài lòng vì trước đó em có đến acet hay ila nhưng ở họ bắt con em phải học tầm 5, 6 khóa gần 2 năm mới được tầm 6.5 . Coi như đây là lần cuối cùng nhà em ra sức cho con em học ielts, thấy trung tâm cam kết đầu ra từng khóa, em cũng yên tâm nhưng chỉ sợ con mình nhiều khi yếu quá lại bỏ giữa chừng thì chết. Tuy nhiên mức học phí ở đây hơi cao hơn , 3 khóa học cũng khá nhiều tiền thì vợ chồng em cũng phân vân, nhưng may thay mẹ chồng em dưới quê mới trúng đất làm đường nên cho vợ chồng em 1 ít tiền cho cu hoàng, được bà nội ủng hộ, vợ chồng em đầu tư cho con lần nữa.
3 tháng học kéo dài tầm 9 tháng, lúc mới vào con em bị yếu nghe nói lắm nên trung tâm hỗ trợ con em vào học khóa dưới miễn phí để con có nhiều thời gian luyện tập thêm. Em còn nhớ có những tháng con em ngày nào cũng đến trung tâm, có khi học chính, có khi con em học ở phòng tự học với giảng viên luôn ở trong đấy. Những ngày mưa to, mẹ con em cũng cố đèo nhau tới trung tâm, em cũng động viên con nhiều lắm với lại em cũng tiếc tiền nên chỉ mong con thi đậu. Em thấy các bạn nhân viên với giảng viên bên ấy rất thân thiện và chu đáo, có mấy hôm em chở con tới học ướt như chuột lột, các em ấy vội lấy giấy và đưa quạt cho mình làm khô nữa, nên sau 1 thời gian con em học ở đây thì cả mẹ và con đều rất thân thiết với mấy bạn làm ở đây . Con em kết thúc học tầm tháng 10, đăng kí đầu tháng 12 thi cho có thời gian ôn lại thật kĩ. Lúc học xong khóa này trung tâm cam kết đầu ra cho con em là 6.5, nhưng thật may mắn khi con em nhận được kết quả ngoài mong đợi là 7.0. Hôm bữa có kết quả, khi con em tra online xong, 2 mẹ con mừng quá liền chạy qua chỗ thi lấy kết quả rồi lại chạy qua trung tâm báo cho các anh chị mừng. Nhà em mở tiệc ngay hôm đó luôn các mẹ à :))
Giờ con em hiện đang học lớp 12, nó đang nhờ thầy trên lớp giúp đỡ để xin học bổng bên đại học Queenland ở úc nhờ bằng ielts 7.0 đó các mẹ. Em cũng hi vọng con em sẽ thực hiện được ước mơ của mình :x
Câu chuyện của mẹ con em hơi dài nên mong rằng sẽ truyền lửa thêm cho các mẹ có thêm động lực cùng con mình vượt qua những điều khó khăn trong con đường học hành của các con nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1