Em cũng không biết hỏi ai, xin nhờ mọi người giúp về kinh nghiệm chống quấy rối tình dục cho nam T_T
Dạ, em là nam, năm nay em mới 21 tuổi, nhìn vào tựa đề thì chắc mọi người sẽ cười nhưng em cũng không biết làm sao.
Em đang nghỉ hè và có quyết định tham gia môn bơi lội cho thư giãn tâm trí và đầu óc. Lúc trc thì không sao, nhưng hôm qua em lại bị một ông tới bắt chuyện. Em thì vốn tính tình cởi mở nên cũng lễ phép trả lời. Đc chừng hơn mươi câu thì ông ta hỏi dây quần bơi của em làm sao và đưa tay "vô tình" đụng chạm "nơi mà ai ũng bik là nơi j đó". Lần đầu em bỏ qua nhưng lần sau ông ta lại "vô tình" 1 lần nữa. Em hoảng sợ bơi đi nhưng 1 lúc sau xuống tắm lại để ra về thì ông ta lại xông vào phòng nhờ....chà xà bông dùm. Em trét sơ sơ rùi sợ quá bỏ về.
Về nhà nói mama >> thì mama bảo né ông ta ra. Nhưng làm sao né, vì em ko có chứng cứ gì rõ ràng. Mọi cuyện diễn ra dưới nước, nhanh chóng và hợp lý. Em lại là nam, nói ra không ai tin em cả, ko lẽ lại la lên? Đánh nhau thì em đánh không lại rồi, lạng quạng còn bị bảo vệ bắt. Không chứng cứ, không thể làm j hắn ta, mà nếu mình làm lớn thì ko ai tin. hơn nữa, tuy em khá chắc chắn về việc hắn ta là gay nhưng em sợ mình nhìn lầm. Nhưng em nghĩ dù là đồng giới thì cũng ko ai mới nói chuyện dăm ba câu đã "vô tình" tới 2 lần và xông vào phòng tắm của ng khác cả!
Mai em lại đi bơi. Em không biết đối phó sao, "bí kíp" cho nữ rất nhiều nhưng cho nam lại không có. Không lẽ em phải bỏ thú vui đi bơi? :(. Liệu nhận định của em có là đúng? Và em nên làm gì đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dạ, em nghe đồn mấy hồ khác còn ghê hơn nữa. Hix,...
Tụi gay nó chỉ tập trung tại 1 số hồ thôi