Edupath “chấp cánh ước mơ” hay “chặt gãy cánh ước mơ” của du học sinh?
Thiết nghĩ Edupath là trung tâm tư vấn du học “chấp cánh ước mơ” hay “chặt gãy cánh ước mơ” của du học sinh?
Trung tâm Edupath cung cấp thông tin sai cho học sinh và cả phụ huynh về chương trình du học Mỹ học bổng 60 %.
Trước đây, tôi có tham gia hội thảo du học, đọc tờ rơi, tham khảo website hội thảo du học Mỹ của nhiều trung tâm và biết trung tâm Edupath có chương trình học bổng giảm 60%. Sau khi liên hệ với trung tâm tôi được nhân viên Mai Nữ ở Edupath tư vấn rất “tận tình” về chương trình học bổng 60% qua mail (bằng chứng bên dưới).
Sau 1 thời gian dài đắn đo suy nghĩ, tìm hiểu chương trình học bổng 60% của Edupath rất thú vị, thêm vào đó được 1 vài người bạn tin tưởng giới thiệu, tôi đã tin tưởng và chọn trung tâm Edupath làm tư vấn hỗ trợ du học Mỹ cho mình. Lúc đó tôi rất vui, tràn trề hi vọng và nghĩ mình đã chọn đúng chỗ để gởi gắm ước mơ du học Mỹ, làm bàn đạp thành công trong tương lai.
Nhưng đến hiện tại thì tất cả tôi thấy chỉ toàn là bị lừa dối, thất vọng, và mất niềm tin vào Edupath. Vì tôi không hề nhận được học bổng 60% như Edupath đã hứa, nhập học trễ 1 tuần, mất $7000 tiền học anh văn trong 5 tháng, không đủ hồ sơ để đăng ký chương trình MBA – Computer Information Science mà tôi mong muốn, ngoài ra vì GPA không đủ yêu cầu 3.0 tôi phải chờ thêm 3 tháng học Gmat + 4 tháng học 3 môn đại cương của trường tổng cộng là 7 tháng trời, và buồn cười nhất là kẹt một điều khoản ngu ngốc trong hợp đồng của Edupath mà tôi không thể chuyển trường tốt hơn để theo đuổi ước mơ tôi dự định bấy lâu. Tôi phải trả chi phí cắt cổ cho niềm tin sai lầm, ngành học không như mong ước, thời gian lãng phí và tiền để dành bao năm dành dụm cho ước mơ của mình.
Dối trá, lừa lọc, lấp liếm, hời hợt không có tâm là những đức tính đặc trưng của nhân viên Edupath. Đầu tiên để kiếm được khách hàng nhân viên Edupath hết sức niềm nở, nồng hậu, hết mình, và xem khách hàng như bạn bè. Nhưng đó chỉ là những lời trót lưỡi đầu môi còn trong thâm tâm họ mục đích gì có trời mới biết. Sau khi ký được hợp đồng, đẩy được tôi đi thì mục đích cũng đã đạt được. Qua đến Mỹ sự thật trần trụi bắt đầu hé lộ. Tôi quay lại tìm họ chỉ nhận được những lời giải thích hời hợt, những lý lẽ chối bay chối biến, dù họ có làm sai hợp đồng cũng thành đúng, họ bắt đầu đổ lỗi cho tôi...chỉ biết dùng 2 từ THẤT VỌNG… Nhờ nhân viên Edupath tôi đã được trải nghiệm bao nhiêu cung bậc cảm xúc thăng trầm: chính mắt thấy nhưng thông tin cực hấp dẫn, tai nghe những lời hứa ngọt ngào, mũi ngửi thấy niềm hi vọng, tay chạm sờ vào ước mơ du học. Và cũng chính nhờ họ tôi trải nghiệm được mùi vị cay đắng vì niềm tin tan vỡ, nếm cái giá phải trả, đau đớn khi ước mơ vụt bay.
Bây giờ dù có nói gì thì cũng muộn rồi, bây giờ có muốn gì cũng đã ở Mỹ rồi, gia đình ở Việt Nam không là gì cả, bây giờ có muốn kiện gì cũng “mơ đi cưng” vì “chị” không sai gì cả.
Thiết nghĩ để nhân viên không có kiến thức, không có tâm như vậy tư vấn cho học sinh sẽ còn bao nhiêu người bị hại và bị lừa như tôi nữa! Ảnh hưởng đến con đường học tâp tương lai của tôi, chính là KHÁCH HÀNG của EDUPATH. Ngoài ra còn hại đến danh tiếng của Edupath gầy dựng bao lâu nay. Điều này sai hình như hơi bị sai với những lời tận đáy lòng của Edupath "Thành công của khách hàng chính là lời khẳng định có giá trị nhất cho chất lượng dịch vụ của EduPath Chúng tôi sẽ luôn cố gắng và không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để bất cứ học sinh hay quý vị phụ huynh nào một khi nhắc tới EduPath cũng là nhắc tới một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học."
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trường em có edupath tài trợ học bổng, em định đk nhưng sau khi đọc bài viết của chị e đã tránh...