Khi mình đã là sinh viên năm cuối của Trường Đại Học Bưu Chính Viễn Thông


Mình đã nghĩ khi có 1 tấm bằng đại học khá giỏi nắm trong tay và vốn giao tiếp anh văn ít ỏi CỘNG với 900 toeic, sẽ xin được một công việc ngon lành tại Việt Nam, nhưng bất ngờ thay bố mẹ đã bày tỏ mong muốn tôi đi du học.


Thời điểm ấy, kinh tế nhà mình cũng khó khăn lắm, cũng có từ chối bố mẹ về đề nghị đó, nhưng bố mẹ nói đặt niềm tin ở mình rất nhiều.


Khi đã học đến năm cuối - mình đã có rất nhiều dự định khi ra trường , nhưng mọi thứ đã thay đổi.


Mình nghe theo đề xuất của bố mẹ, mong mỏi mình có 1 tương lai tốt, mình bắt đầu tìm hiểu về việc du học.


Tất cả những vấn đề về du học còn quá lạ lẫm đối với mình , bố mẹ xuất thân thuần nông, và phát triển kinh doanh , nên chẳng rành, mình phải tự tìm hiểu tất cả mọi thứ.


Lên khắp các diễn đàn tìm hiểu về chuyện


- Học tiếng anh (IELTS ) như thế nào, học ở đâu thì hiệu quả?


- Tìm trung tâm hỗ trợ làm hồ sơ du học ?


Chi phí du học hiện tại rất cao, đặc biệt với các trường đứng top, mình cũng muốn đi du học tự túc cho nhanh, không phải mất thời gian học tiếng anh ở VN nữa, sang đó rồi học.


Y nghĩ đó trong đầu đã phải dừng lại khi nghĩ về kinh tế gia đình hiện tại, dù bố mẹ có thể chạy vạy được nhưng thương bố mẹ lắm.


Với nền tảng tiếng anh hiện tại ko đến mức quá tồi, tôi nuôi hi vọng học IELTS để kiếm học bổng được ít nào hay ít đó.


Sau đó đi tìm hiểu hết nơi này nơi khác để biết chỗ nào học Ielts tốt, đi khắp HN, mất cả 2 tháng để tìm hiểu, kiệt sức, và tuyệt vọng kinh khủng, không biết có phải mình yêu cầu quá nhiều điều hay không.


Đi hết trung tâm lớn bé, mình nghĩ đi học IELTS dù học tất cả các khóa ở nơi đắt nhất ở VN cũng ko bằng đi Úc học tiếng anh 1 kỳ bên đó.


Đi qua ACET, BC,ILA, VUS.... và rất nhiều nơi, mình cuối cùng dừng lại quyết định chọn anh ngữ ZIM , may mắn thay , nơi này đã thay đổi trang giấy cuộc đời mình.


Mình bắt đầu học ở đây với khóa intermediate điểm lên được 5.5, thấy thật gian nan trong thời điểm đó, nhưng nhờ có sự hỗ trợ tuyệt vời từ đội ngũ ở đây, học xong 2 khóa đến Intensive mình được 7.5 và bắt đầu apply học bổng, mình nhận được học bổng 70% từ trường SWINBURNE UNIVERSITY , và bí mật là do anh Toàn giám đốc học thuật ở ZIM đã hiểu được những khó khăn mình đang gặp phải và hỗ trợ mình trong quá trình viết luận xin học bổng. Qúa trình mình học ở đây , mình nhận được những lời khen từ các bạn khóa trên mình rất nhiều , ngay cả bản thân mình cũng thấy được điều đó, một phát ăn ngay mình đã thi được đúng số điểm mục tiêu 7.5 . Cảm ơn đội ngũ rất nhiều về sự hỗ trợ cho mình, từ giáo viên đến các bạn admin hỗ trợ mình cực kỳ nhiệt tình.


Cảm ơn rất rất nhiều những người luôn làm việc có tâm , tạo hiệu quả và mang đến quá nhiều điều tuyệt vời cho mình và bao nhiêu bạn khác cũng trong hành trang du học như mình.


Nhờ có học bổng mà phần còn lại gia đình mình có thể lo lắng cho mình dễ dàng mà không cần đi tìm trung tâm du học nữa.


Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ và câu chuyện du học của mình.


Mong các bạn cũng sớm đạt được mục tiêu du học của mình nhé.