Nhiều mẹ chắc đang phân vân lắm không biết nên mua gì làm quà biếu Tết đúng không nào? Rượu thì quá mắc. Bia, nước ngọt, bánh trái thì quá thường... Cần lắm 1 món quà vừa thiết thực, vừa gần gũi, vừa độc đáo, tinh tế, mang đậm tính văn hóa truyền thống của người Việt.



webtretho


Hôm bữa tình cờ mình lướt web thấy hay hay, ngộ ngộ nên mua cho chồng ăn thử, được khen. Chồng bảo mua hẳn mấy lọ về biếu nội ngoại cô dì chú bác 2 bên, Tết về làm mồi nhậu cho sướng, haha. Thấy tốn tiền nhưng chồng vui mình cũng thấy vui lây.


Món này người ta gọi là "Tôm Say Rượu", là 1 loại tôm chua. Nhưng mình ăn thấy khác hẳn với nhiều chỗ khác. Tôm tuy nhỏ nhưng chắc thịt, màu hơi sậm hơn so với các loại khác ( mình nghĩ do họ không ướp phẩm màu, chứ ướp kiểu gì mà ra màu đỏ ao như vây được ). Mẹ nào không chịu được mùi mắm tôm thì ăn món này được, vì không có mùi nồng của mắm, mùi thơm thơm của tỏi với riềng, không cay như nhiều loại khác ( ai thích ăn cay thì thêm ớt vào, mình thuộc loại k ăn cay được nên thích lắm ^^ ). Gia vị ướp có hơi ngọt, ai thích vị chua có thể thêm tắc vào vừa thơm vừa chua chua, riêng mình thì mình thích ăn ngọt vậy hơn, mình đau bao tử không ăn chua được


Thịt tôm khá vừa miệng, ăn không cũng được ( với các loại mắm tôm chua khác thì phải pha chế lại cho vừa miệng, khẩu vị khá là mặn ). Hôm qua mình lười, nấu cơm không rồi cho chồng ăn món này với cơm, chan thêm miếng nước ướp, vậy mà chồng chịu, k kèo nhèo như mọi bữa ^^, còn đòi chủ nhật chịu khó làm món này cuốn bánh tráng thịt luộc cho ổng ăn, hihi


Lý do mình dám đem món này làm quà biếu vì mình thích kiểu mẫu của hãng này lắm. Làm bằng lọ thủy tinh nên cảm giác an toàn thực phẩm, nhiều chỗ sử dụng hủ nhựa mình không thích. Thiết kế mắm mà làm lọ sang chảnh ghê, hihi


webtretho


Nói chung mình thấy món này làm quà biếu rất vừa túi tiền, thiết thực, ngộ ngộ mà ngon


Các mẹ có thể tìm hiểu thêm thông tin về sản xuất, cũng hay và đặc biệt lắm: https://tomsayruou.com


Thích thì đặt hàng ngay cũng được nè: Tám Đạt: 0931 309 694


Mình mua lọ đó có 150k mà còn được free ship. Hàng đặt lúc tối thì hôm sau đã có rồi, cũng nhanh. Mình thấy họ làm việc rất chuyên nghiệp. Cũng không ngờ giờ đặc sản Việt Nam phát triển đến vậy. Người Việt nên ủng hộ hàng Việt chất lượng đúng không các mẹ?


P/s: Gọi là Tôm Say Rượu vì cho tôm uống rượu say rồi mới làm nhưng mà ăn vào không có mùi rượu và không bị say nha các mẹ, ahihi